Bên cạnh câu chuyện tình lãng mạn và hài hước của cặp đôi Bhop (Thanavat Vatthanaputi) và Gaysorn (Ranee Campen), “Ngược dòng thời gian để yêu anh” còn chinh phục người xem bằng những thước phim tái hiện Bangkok cách đây hơn 100 năm.
Đạo diễn cho biết anh cảm thấy vô cùng căng thẳng bởi chưa từng thực hiện một bộ phim có bối cảnh ở thời đại Rattanakosin. Mọi thứ đều được ê kíp nghiên cứu rất kỹ từ trước khi bấm máy để có thể mang lại một cảm giác thời đại chân thật cho khán giả.
Hình ảnh ấn tượng với khán giả nhất có lẽ chính là chiếc thuyền lớn Express tiến vào dòng sông Chaophayang. Không chỉ thể hiện chân thực bầu không khí giao thương sầm uất và nhộn nhịp, bối cảnh này còn khéo léo phản ánh nét đặc trưng của thời đại đó với sự ảnh hưởng từ văn hóa châu Âu.Chiếc thuyền Express cũng là bối cảnh quan trọng khi diễn ra một cuộc giao chiến quyết liệt ở cuối phim. Hình ảnh hậu trường còn cho thấy sự linh hoạt và sáng tạo của đoàn phim khi “chia nhỏ” con thuyền để các diễn viên có thể thoải mái thực hiện những cảnh hành động trên đó.
Một thành công không thể không nhắc đến của “Ngược dòng thời gian để yêu anh” chính là phục trang trong phim. Ê kíp đã phải thiết kế một “bộ sưu tập” trang phục mới cho phiên bản điện ảnh, bởi các nhân vật sống ở thời đại khác hoàn toàn với phim truyền hình. Sau quá trình nghiên cứu kỹ về cổ phục Thái ở giai đoạn đầu của thời đại Rattanakosin, đội ngũ thiết kế đã sáng tạo nên những trang phục không thể đẹp mắt hơn.