Ở tập 12, cả gia đình Jigar đã cùng đến thăm Anandi, đây cũng là lần đầu Jigar được gặp lại ‘vợ tương lai’ sau nhiều năm xa cách. Nhưng hai đứa trẻ đã gây sự với nhau ngay khi vừa gặp lại bởi tính cách và lối suy nghĩ của một cậu bé 13 tuổi trái ngược với cô bé vừa tròn 8 tuổi.
Trong lúc nóng giận, Jigar muốn dạy dỗ cho Anandi một bài học vì nghĩ rằng cô bé đã là vợ của mình. Còn Anandi ‘cực sốc’ khi biết mình đã kết hôn với Jigar nên khóc lóc chất vấn cha mẹ nói ra sự thật. Vì không muốn Anandi bị tổn thương, hai người cha chỉ đành nói dối hôn lễ vẫn chưa diễn ra khiến Jigar phẫn nộ tuyên bố sẽ không bao giờ cưới Anandi làm vợ.
Khi sắp rời đi, cha mẹ Jigar đề nghị nhanh chóng hoàn thành nghi thức rước dâu cho hai đứa trẻ khiến cha mẹ Anandi vô cùng khó xử vì lo lắng con gái còn quá nhỏ. Nhưng họ đã không thể từ chối bởi bà nội của Jigar lên cơn đau tim và đang trong tình trạng ‘nguy kịch’.
Tâm nguyện cuối cùng của bà là muốn được chứng kiến lễ rước dâu cho cháu của mình. Bất đắc dĩ, Anandi chỉ đành nghe theo mọi sự sắp xếp của người lớn, đến nhà Jigar và hoàn thành lễ rước dâu cũng như thực hiện các nghi thức cầu nguyện cho ‘bà nội chồng’.

Còn Nagji vì luôn ganh ghét với Khimji nên đã dùng mọi thủ đoạn và chi một khoản tiền lớn mua lại căn nhà mà gia đình Anandi đang ở, sau đó đuổi gia đình Anandi ra khỏi nhà. Chưa kịp “trở tay” khi bị đuổi đi nơi khác, Anandi lại tiếp tục phải dọn đến sống bên nhà chồng để hoàn thành lễ rước dâu và thực hiện nghĩa vụ chăm sóc ‘bà nội chồng’ đang ốm yếu. Ngay từ ngày đầu làm dâu, Anandi đã bị Diwali làm khó đủ điều và còn bị Jigar ghét bỏ ra mặt.
