Hoàng Khôi (Hoàng Nguyên thủ vai) với ngoại hình của ông Quốc Trầm đã dần hiểu ra được mối quan hệ cha mình cũng như ghi điểm tuyệt đối khi anh bắt đầu gỡ được chính nút thắt trong lòng sau bao năm không muốn nói chuyện. Đây được xem là một vai diễn thành công cho Hoàng Nguyên khi anh thể hiện đầy cảm xúc cho nhân vật mình.
Chính Hoàng Nguyên đã thừa nhận anh đọc kịch bản và nhận lời ngay khi bắt gặp được mình trong một tình tiết ở cuối phim, anh chia sẻ: "Trong kịch bản "Ông già cho tui ôm một cái nào", khi gặp lại người cha của mình sao bao lỗi lầm là một cái ôm hơn một lời xin lỗi. Thì chính mình, hình như cũng đã rất lâu hay có thể nói là chưa thể hiện điều này với cha mình, mình đã xúc động với tình tiết này và sau đó đã tận dụng ngay khi có thể để làm điều này với cha ruột của mình".
Quay lại nhân vật Quốc Trầm trong thân xác của Hoàng Khôi khi vừa tỉnh dậy thì lập tức đối diện ngay với tất cả các âm mưu đang chờ anh trong thời gian bất tỉnh. Lúc này là lúc Hoàng Nguyên thể hiện hết tài năng của mình trong phim từ cảnh rượt đuổi, bỏ trốn, nét diễn của Quốc Trầm (Hoàng Nguyên phải học từ NS Hoàng Sơn) mà Hoàng Khôi phải diễn cho giống, cũng rất khó khăn, nhưng điêu này đã chính thức ghi điểm 10 trong phim.
Quốc Trầm giải cứu Hoàng Khôi và câu chuyện thực sự hoán đổi thân xác đã đem lên bàn cân của hai người? Cả hai sẽ giải quyết như thế nào? Mối quan hệ gia đình của ông Quốc Trầm sẽ ra sao?
Đạo diễn Hoàng Hải đã sử dụng tình huống hai nhân vật muốn hoán đổi thân xác bằng cú đụng xe không thành công và đưa ra tình tiết được chính Quốc Trầm bày tỏ tâm sự về gia đình và giải toả hết mọi nút thắt do chính người cột, rất tinh tế qua câu nói: "Chú và gia đình chú xứng đáng được hưởng hạnh phúc" của Hoàng Khôi.
Nghệ sĩ Hoàng Sơn đã thành công cho nhiều vai diễn trong sự nghiệp nhưng với vai Hoàng Khôi trong thân xác Quốc Trầm, đã rơi nước mắt khi được nói chuyện với chính cha mình mà không thể nhìn nhận.