DJ Mie đối đầu Diệp Bảo Ngọc trong "Sống để yêu thương"

DI PY |

DJ Mie gây chiến với Diệp Bảo Ngọc trong phim "Sống để yêu thương".

Được biết, cảnh quay bùng nổ là cảnh cuối cùng trên phim trường. Mie chia sẻ: “Giữa cái lạnh của Hà Nội, tôi và anh Trọng Nhân đã phải diễn cảnh rất nồng cháy, đối lập hoàn toàn với thời tiết. Nhưng nhờ có quá trình làm việc hơn 6 tháng trước đó, cảnh khó này trở thành cơ hội để cả hai thể hiện sự ăn ý".

Trong Sống để yêu thương, DJ Mie đảm nhận vai Phong Vân, là một thư ký thông minh quyến rũ. Mối tình đầy phức tạp giữa Phong Vân và Quốc Thiên nảy sinh trong bối cảnh hôn nhân của Quốc Thiên đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Sự xuất hiện của Phong Vân trong vai trò người thứ ba đã gây sốc và đặt ra câu hỏi liệu cô nàng ngây thơ này có thực sự là một thiếu nữ mơ mộng hay là một con người đầy mưu toan?

Phong Vân, xuất thân từ một gia đình tri thức với nền tảng quân đội, mang trong mình sự thuần khiết và đáng yêu. Tuy nhiên, khi chuyện tình cảm với Quốc Thiên bị bại lộ, nhân vật của DJ Mie đã khiến khán giả không khỏi băn khoăn: Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ hay là một kế hoạch đầy tính toán?

Cuộc trò chuyện đầy ngôn tình giữa Phong Vân và Quốc Thiên trong chuyến công tác chung đã khơi mào cho một cao trào đầy cảm xúc. Trong giây phút ngọt ngào ấy, nụ hôn của họ tưởng chừng như ngưng đọng thời gian, nhưng lại dẫn đến một tai nạn giao thông khủng khiếp ngay sau đó. Cả hai nhân vật đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, và vụ việc này đã phơi bày toàn bộ câu chuyện ngoại tình trước mắt khán giả.

Qua cảnh hôn đầy oan nghiệt này, khán giả đã cảm nhận được sự mâu thuẫn trong cảm xúc của hai nhân vật, từ đó tạo nên cao trào kịch tính.

Trong Sống để yêu thương, DJ Mie được giao vai Phong Vân với trọng trách tạo nên sức nặng đủ để đối đầu với đàn chị Diệp Bảo Ngọc trong vai người vợ Ánh Dương. Cô chia sẻ: “Tôi chọn phong cách ngọt ngào, dễ thương thay vì sexy quyến rũ vì đó mới là điều nhân vật Ánh Dương đang thiếu. Thay vì phô diễn hình thể, tôi tập trung vào ánh mắt, lời nói và ngữ điệu để lôi cuốn nhân vật Quốc Thiên".

Phong thái của DJ Mie trong phim khiến khán giả không thể nhận ra hình ảnh năng động, phá cách của cô trên sàn DJ. Nhân vật Phong Vân đến nay vẫn là một ẩn số đầy thú vị.

Phim có sự tham gia của NSND Minh Hoà, NSND Ngọc Thư, NSƯT Mỹ Duyên, Huỳnh Kiến An, Ngọc Huyền, Quốc Anh, Thái Vũ…

Sống để yêu thương là một trong những bộ phim truyền hình mới nhất trên THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Diệp Bảo Ngọc giành giật với hồn ma để Tuấn Trần trúng số

LA HUẾ |

Màn “giật số” của Na (Diệp Bảo Ngọc) với các hồn ma trong phim "Làm giàu với ma" hiện thực hóa một cách hài hước và duyên dáng.

NSND Ngọc Thư tiết lộ điều không ngờ về Diệp Bảo Ngọc

DI PY |

NSND Ngọc Thư cho biết, "không chỉ ở trong phim mà bây giờ ở ngoài đời, Diệp Bảo Ngọc vẫn gọi tôi là “mẹ” rất thân thương”.

Diệp Bảo Ngọc lột xác với vai ma nữ đầu tiên trong sự nghiệp

La Huế |

Trong phim "Làm giàu với ma" diễn viên Diệp Bảo Ngọc lột xác khi hóa thân thành một ma nữ giúp nhân vật chính (Tuấn Trần) làm giàu.

Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc lên tiếng về tin đồn “phim giả tình thật”

An Nhiên |

Tái ngộ với Diệp Bảo Ngọc, Thanh Thức lên tiếng về tin đồn “phim giả tình thật” của cả hai sau khi đóng vợ chồng trong “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”.

Diệp Bảo Ngọc giành giật với hồn ma để Tuấn Trần trúng số

LA HUẾ |

Màn “giật số” của Na (Diệp Bảo Ngọc) với các hồn ma trong phim "Làm giàu với ma" hiện thực hóa một cách hài hước và duyên dáng.

NSND Ngọc Thư tiết lộ điều không ngờ về Diệp Bảo Ngọc

DI PY |

NSND Ngọc Thư cho biết, "không chỉ ở trong phim mà bây giờ ở ngoài đời, Diệp Bảo Ngọc vẫn gọi tôi là “mẹ” rất thân thương”.

Diệp Bảo Ngọc lột xác với vai ma nữ đầu tiên trong sự nghiệp

La Huế |

Trong phim "Làm giàu với ma" diễn viên Diệp Bảo Ngọc lột xác khi hóa thân thành một ma nữ giúp nhân vật chính (Tuấn Trần) làm giàu.

Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc lên tiếng về tin đồn “phim giả tình thật”

An Nhiên |

Tái ngộ với Diệp Bảo Ngọc, Thanh Thức lên tiếng về tin đồn “phim giả tình thật” của cả hai sau khi đóng vợ chồng trong “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”.