Cuối tập trước, sau nhiều trách móc, cuối cùng Lee Si Woo (Song Kang) cũng đã đến bệnh viện để thăm bố mình. Anh cũng được nghe về tình hình bệnh tật của ông. Theo lời bác sĩ, bố của Si Woo đã mắc ung thư, bệnh đang ở giai đoạn 3.
Đúng lúc này, ở bên ngoài Jin Ha Kyung (Park Min Young) có cuộc nói chuyện với cảnh sát. Theo đó, cảnh sát thông báo với Ha Kyung về việc họ có lệnh bắt bố của Si Woo vì cáo buộc tự gây thương tích để tống tiền và lừa đảo bảo hiểm.
Trong tập cuối của phim, Si Woo và Ha Kyung tiếp tục trở lại với công việc bận rộn tại Cục khí tượng. "Đoán sai, nhiều lúc lại là bài học đáng quý hơn cả đoán đúng" - đồng nghiệp Si Woo cảm thán sau những gì đã trải qua với bản thân.
Trong khi đó, ở cuộc nói chuyện với mẹ của Ha Kyung, Si Woo ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói của bà: "Cậu biết câu nói gì là ngu ngốc nhất trên đời này không? Đó là "vì yêu nên mới chia tay".
Ở một diễn biến khác, Ha Kyung lại nhận được lời khuyên từ bạn trai cũ - Ki Joon (Yoon Bak): "Đừng buông tay Lee Si Woo. Không phải là vì cậu ta, mà là vì em".
Cũng trong đoạn giới thiệu tập cuối được nhà sản xuất hé lộ cho thấy, cả Si Woo lẫn Ha Kyung đều đang vội vàng chạy về phía nhau: "Vì đó là em, Jin Ha Kyung. Đơn giản là vì tôi thích em". "Vì đó là cậu, Lee Si Woo. Vì tôi thích ở bên cậu" - cả hai nói với nhau.
Đoạn hội thoại ngắn nhưng khiến người xem an tâm phần nào, vì có lẽ sau những sóng gió, bộ đôi Si Woo - Ha Kyung cũng đã dũng cảm tiếp tục chuyện tình yêu của mình.
Tập cuối của “Dự báo tình yêu và thời tiết” phát sóng lúc 22h30 tối nay, 3.4.