Vì lo hậu sự cho má Lan đã "bán thân" làm vợ bé cho người ta. Không một lời oán trách, Lan cho rằng đó là phần số của mình. Lúc này, Lương cùng Thành vừa qua đến, trông thấy cảnh đau buồn của gia đình, Thành không khỏi xót xa. Lương vẫn hồn nhiên khi không hiểu "làm vợ bé là làm gì".

Hai ngày cũng trôi qua nhanh chóng, Lan được tía và em gái đưa đi. Đến đón "cô dâu" chỉ có dì Mai và chú tài xế lái xe, tuyệt nhiên không có một người nào bên "nhà trai' và cả "chú rể". Huệ xót xa nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn chị ra đi…
Dù cảm thấy thiệt thòi cho con gái nhưng ông Tình vẫn yên tâm vì con gái đã "lấy chồng khá giả", ông cũng ủng hộ Huệ và Thành đến với nhau vì biết Thành thật lòng thương Huệ. Ông Hai chỉ lo không biết làm sao để có tiền cho Thành chuộc thân.
Nghe được tin ba của Huệ đã đồng ý, Thành mừng rỡ và dành cho Huệ nụ hôn ấm áp. Lương đứng phía sau nhìn thấy, cười tủm tỉm. Vốn dĩ, mấy ngày gần đây, Lương luôn cảm thấy sợ Thúy khi cô cứ liên tiếp đòi "có em bé" và ép anh uống thuốc đắng. Nhìn thấy Huệ dịu dàng bên Thành, Lương lại thấy vui...
Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Duyên kiếp” sẽ được tiết lộ vào lúc 20h00 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên kênh THVL1.