Cảnh khóc ở góc bếp của nhân vật Quang Minh, và bà Thanh trong tập 17 phim “Giấc mơ của mẹ”. Chia sẻ về cảnh quay, “chính chủ” Nhan Phúc Vinh cho biết đây là một kỷ niệm đáng nhớ với anh.
Thời điểm đó, nam diễn viên cũng đang thực hiện một dự án phim khác ở Hà Nội. Việc di chuyển liên tục giữa hai thành phố với khí hậu khác nhau khiến anh gặp phải vấn đề sốc nhiệt.
Nhan Phúc Vinh chia sẻ: “Phân cảnh đó được quay vào giữa tháng 12, lúc mà lịch trình quay phim của Vinh khá căng thẳng, bay đi bay về giữa Hà Nội và Sài Gòn. Thời điểm quay cảnh ở góc bếp là lúc mà thời tiết Hà Nội đang rất lạnh, còn Sài Gòn thì nóng hơn. Bay về rồi quay phim cả ngày nên Vinh cảm giác mình bị sốc nhiệt, cơ thể rất mệt mỏi”.
Lịch trình dày đặc, cộng với việc phải thực hiện cảnh quay khó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Nhan Phúc Vinh tiếp tục: “Cảnh ăn bánh da lợn diễn ra lúc hơn 10 giờ đêm rồi. Đây là một phân cảnh đòi hỏi cảm xúc nhiều nên Vinh và “má” Hồng Vân rất tập trung diễn xuất. Sốc nhiệt rồi thời gian quay dài khiến Vinh đổ bệnh ngay vào hôm sau. Hai ngày kế tiếp dù có lịch quay nhưng không đảm bảo sức khỏe đến mức phải truyền nước liên tiếp cả hai ngày liền”.Đây là một phân cảnh tâm huyết mà đến cả NSND Hồng Vân cũng không kiềm được nước mắt. Nữ nghệ sĩ bày tỏ bản thân khóc không chỉ vì đó là yêu cầu của phân đoạn, mà cô thật sự đồng cảm, và thương cho cả nhân vật Quang Minh lẫn Nhan Phúc Vinh.
Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Ở cảnh phim tập 17, nhìn Nhan Phúc Vinh ăn bánh rồi ngồi chảy nước mắt, tự nhiên tôi thương thằng bé lắm. Cái cảnh này, chắc là Quang Minh đói bụng từ lúc bị mẹ la, buồn và không ăn gì cả.
Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn không thể không ăn được. Mẹ giận con quá nên về nhà không thèm nấu cơm, con cái không có gì ăn nên thấy gì thì ăn đó thôi. Hình ảnh đó làm tôi rất thương nên khi diễn, chỉ cần nhìn Nhan Phúc Vinh là nước mắt tôi rơi liền”.
Bên cạnh đó, NSND Hồng Vân cũng chia sẻ một chi tiết mà không phải ai cũng biết, Nhan Phúc Vinh đã thật sự bị nghẹn khi ăn ngấu nghiến nhiều miếng bánh. Cô cho biết: “Cảnh đó Vinh bị nghẹn thật, tội nghiệp lắm. Nó ăn xong rồi bị nghẹn, quay xong là ngày hôm sau bệnh luôn. Sốt liền mấy ngày trời”.