Bình tĩnh suy nghĩ lại thì Trà My nghi ngờ ông Trí (Huỳnh Kiến An) - cấp trên của cô ở xưởng may là người giấu mặt mà cô đã va phải vào đêm cô đến công ty.
Trong khi đó, bà Hồng (Khánh Huyền) cũng tâm sự với Trọng Khang về việc ở công ty. Bà băn khoăn bởi Trà My chỉ là một nhân viên mới được chuyển từ xưởng tới văn phòng, không thể nào có cơ hội tiếp cận những thông tin quan trọng.

Về Quang Minh (Nhan Phúc Vinh), cô bạn gái cũ nay là vợ sắp cưới của sếp bất ngờ mang đến cho anh có cơ hội được nhận vụ ly hôn nghìn tỉ. Cô ta nói rằng nếu vụ này thành công, Quang Minh không chỉ nổi danh mà còn thừa sức để mở văn phòng luật riêng và hai người có thể cưới nhau.
Quang Minh tỏ thái độ ỡm ờ trước sự ve vãn của tình cũ. Chứng kiến chàng luật sư và chị quản lý “gian díu mập mờ” trong phòng khách sạn, lại thấy người chồng sắp cưới tìm đến, cô nhân viên phục vụ Thuỳ Linh (Kim Nhã) không biết làm cách nào ngoài việc nói dối để giúp che giấu.
Trong một diễn biến khác, chàng kiến trúc sư điển trai Trọng Khang tình nguyện làm thám tử giúp Trà My điều tra, tìm kẻ đã làm rò rỉ thông tin và minh oan cho cô. Anh nghe ngóng thông tin từ những nhân viên tại công ty của mẹ và tìm thấy ông Trí đang chăm lo cho vợ tại 1 bệnh viện. Trà My đến chất vấn nhưng ông Trí chối sạch, khẳng định không liên can tới chuyện của cô.