Parker Finn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực phim ngắn ngay từ năm 2014, và đây cũng là đam mê chính mà anh theo đuổi cho đến tận hiện tại. Tuy vậy, phải đến năm 2018 thì Finn mới có bộ phim ngắn đầu tay, thuộc thể loại kinh dị - “The Hidebehind”.
Bộ phim đã đem về cho Parker Finn nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có hạng mục dành cho Bồi thẩm đoàn tại LHP kinh dị Portland.

Sau 2 năm kể từ “The Hidebehind”, Parker Finn mới trở lại với mảng phim ngắn kinh dị cùng “Laura Hasn’t Slept”.Bộ phim thành công vượt xa hơn mong đợi và giúp Parker Finn đến với “Paramount”, đánh dấu sự ra đời của một dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ phim ngắn chất lượng này.
Thành công lớn của “Laura Hasn’t Slept” đã tạo động lực để Parker Finn gửi kịch bản đến “Paramount Pictures” và “Temple Hill Entertainment”. Từ đó, câu chuyện thú vị này đã được bộ đôi nhà sản xuất Marty Bowen - Wyck Godfrey chấp thuận.
Thông qua đoạn video phỏng vấn của “Smile”, đạo diễn Parker Finn cho biết: “Ý tưởng của tôi là tận dụng nụ cười và biến nó thành một thứ gì đó vừa nguy hiểm lại vừa có thể gây tổn thương. Tôi muốn thử xem cái biểu cảm tích cực trên khuôn mặt có thể khiến người xem phải rợn tóc gáy hay không.”
Tầm nhìn của Park Finn được chính Isaac Klausner - NSX chính của “Smile” công nhận. “Phim ngắn “Laura Hasn’t Slept” đã phản ánh được tài năng không thể phủ nhận của Parker. Ngay từ những phút đầu tiên gặp gỡ, chúng tôi đã biết rằng đây là nhà làm phim mà chúng tôi muốn cùng hợp tác.”, Klausner khẳng định.
Ngoài ra, quyết định lựa chọn Sosie Bacon vào vai nữ chính, đồng thời mang Caitlin Stasey trở lại của Finn cũng được đoàn phim đánh giá cao, hứa hẹn mang đến đúng tinh thần “nhân vật chính chất lượng” mà ekip trông đợi.