"Yêu lại vợ ngầu" của đạo diễn Nam Dae Jung gây sốt khi 15 ngày liên tiếp đạt top 1 doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc kể từ thời điểm ra mắt 3.10.
Tính đến ngày 17.10, phim đã đạt thành tích gần 1,3 triệu vé bán ra với tổng doanh thu hơn 12,6 triệu won (tương đương 228 tỉ VNĐ).
Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ No Jung Yeol (Kang Ha Neul) và Hong Na Ra (Jung So Min). Từ cuộc sống hôn nhân màu hồng, cả hai dần trở thành cái gai trong mắt đối phương. Không tìm thấy tiếng nói chung, Jung Yeol và Na Ra quyết định ra tòa ly dị. Tuy nhiên, họ phải chờ 30 ngày cho đến khi mọi thủ tục chính thức được hoàn tất.
Trong khoảng thời gian này, một vụ tai nạn xảy ra khiến cả hai mất đi kí ức và không nhớ người kia là ai. Từ thời gian 30 ngày chờ đợi để được đường ai nấy đi, tình huống trớ trêu này khiến cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm trở lại.
Nếu Jung Yeol được xây dựng hình tượng như một người chồng thông minh, đẹp trai nhưng ngổ ngáo với vợ thì Na Ra tuy là người phụ nữ xinh đẹp, gia thế giàu có nhưng lại rất bướng bỉnh với chồng.
Bộ phim còn đánh dấu màn tái hợp sau 8 năm của Kang Ha Neul và Jung So Min kể từ siêu phẩm thanh xuân Twenty (Tuổi hai mươi). Vì không phải lần đầu hợp tác nên cả hai đã có màn diễn xuất ăn ý.
Kang Ha Neul từng tham gia nhiều dự án phim ấn tượng như: Moon Lover (Người tình ánh trăng), Midnight Runners (Cảnh sát tập sự)...
Riêng về Jung So Min, cô đã trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn trong hơn 10 năm hoạt động diễn xuất với loạt phim đình đám như Project Wolf Hunting (Kế hoạch săn sói), Alchemy of Souls (Hoàn hồn), Twenty (Tuổi hai mươi)...
Jung So Min chia sẻ sự phấn khích của mình về kịch bản: “Tôi thấy kịch bản rất thú vị. Tôi đã đọc hết một lần và tôi muốn đóng vai chính trong bộ phim này. Tính cách thẳng thắn của Na Ra thực sự thu hút tôi”...