Sinh năm 1998, Lee Jae Wook đang là ngôi sao được chú ý của màn ảnh Hàn Quốc. Anh từng tạo dấu ấn khi đóng “Vô tình tìm thấy Haru”, “Giai điệu lãng mạn”, “Từ khóa tình yêu”, “Ký ức Alhambra”, “Do Do Sol Sol La La Sol”... và gần nhất là “Hoàn hồn” (Alchemy of Souls).
Cụ thể, trong bộ phim kết thúc gần đây - “Hoàn hồn”, Lee Jae Wook đảm nhận vai nam chính - thiếu gia Jang Wook, người bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ nhưng bên trong lại khá tinh quái. Sau khi bị cha ruột làm phép lúc mới ra đời, anh không thể theo học ma thuật do không có người thầy nào dám trái lời cha anh để mở khí môn.
Sau đó, khi gặp gỡ Mu Deok (Jung So Min), anh được cô hỗ trợ để được thông khí môn, học thuật pháp và trở thành thuật sư. Trên màn ảnh, Lee Jae Wook được khen vì khả năng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc nhưng không kém phần hài hước. Cạnh đó, phản ứng hóa học ăn ý với bạn diễn Jung So Min của anh cũng là điểm cộng.
Chia sẻ về nhân vật của mình với tạp chí Marie Claire, sao nam nói: “Tôi chưa thử bất cứ điều gì một cách tuyệt vọng như Jang Wook và cảm thấy có một cảm giác hoàn thành to lớn như anh ấy. Tuy nhiên, có nhiều khoảnh khắc tôi cảm thấy mình sắp khóc khi đóng vai này. Tôi đã trải qua cảm giác tràn ngập trong những cảm xúc nhất thời và tôi đã học được ý nghĩa của từ 'choáng ngợp' với cơ thể mình".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Lee Jae Wook đã nói về những điều hối tiếc mà anh trải qua trong sự nghiệp diễn xuất của mình: “Một trong những điều tôi thường nói nhất là: 'Có công việc nào khác để lại nhiều tiếc nuối không?'. Mỗi lần quay, tôi đều có rất nhiều tiếc nuối. Bản chất của công việc này, thường xuyên chứa đựng những hối tiếc và cuối cùng là không đạt yêu cầu, rất kích thích và đôi khi đóng vai trò như một động lực”.
Dù vậy, ngôi sao Hàn Quốc thú nhận, anh không muốn đánh mất cách làm việc chăm chỉ để sống hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc. “Tôi hy vọng tôi chia sẻ tinh thần đồng đội tích cực với những người tôi làm việc cùng trên trường quay vui vẻ” - anh nói thêm.