Cuộc gặp gỡ giữa Hương với Quốc (tay sai của Nhân) đã khiến cô nhận ra bộ mặt thật của chồng. Cô đau khổ báo tin cho nhóm của Long và gửi đoạn ghi âm bằng chứng. Nhân về nhà, nhìn thấy Hương khóc lóc thì càng nổi nóng. Ngay lập tức, Nhân tát Hương khiến cô ngã và bị xuất huyết. Anh hoảng hốt hoảng đưa vợ đi bệnh viện.
Bà Mỹ thăm Hương và cháu ngoại trong bệnh viện và ngạc nhiên khi Hương sinh con sớm một tháng. Hương đặt tên con trai là Nguyễn Trọng Chính, khiến Nhân không vui và cho rằng Hương xiên xỏ mình. Nhân âm mưu trả thù Hương khi cô hết giá trị.
Trong khi đó, Nghĩa bắt đầu nghi ngờ thân phận của Yến sau khi có thông tin từ anh Đức. Nghĩa cũng thắc mắc không biết vì sao Yến dùng giấy tờ giả vì ở quê mà Yến khai không có ai tên Đào Kim Yến. Tuy nhiên, Trâm vẫn tin rằng Yến là người tốt vì đã giúp mình vạch mặt kẻ lừa tình, lừa tiền của Trâm.
Trâm hẹn gặp riêng Yến và hỏi thẳng vì sao cô lại dùng giấy tờ giả. Biết không thể chối cãi được, Yến thuyết phục Trâm vì có chuyện gia đình khó nói nên cô phải dùng giấy tờ giả nhưng Yến vẫn là người tốt. Dù những lời Yến nói đầy thuyết phục nhưng Nghĩa vẫn không hết hoài nghi. Anh theo dõi Yến và phát hiện cô ở chung nhà với dì Lài. Loại bỏ lý do Yến là chị em của Vy vì Vy là con một, Nghĩa quyết định hẹn gặp Yến.
Cố gắng chứng minh mình không phải Vy nhưng Yến hoàn toàn thất bại bởi Nghĩa có quá nhiều bằng chứng chứng minh cô chính là Vy. Không còn cách nào khác, Vy thú nhận cô đã bị Nhân thuê nhóm Lân trọc truy sát khiến cô rơi xuống vực. Chính Nhân cũng là thủ phạm khiến ba của Vy phải chết nên cô quyết tâm trả thù, nhưng hết lần này đến lần khác Nghĩa đều bỏ qua cho Nhân.
Trong những diễn biến tiếp theo của phim liệu Nghĩa có khuyên được Vy dừng lại kế hoạch trả thù? Đó vẫn đang là một ẩn số.