Việc bà Minh chỉ tạm thời bị ngất khiến Tuyết bất mãn, cô cho rằng bà Minh lẽ ra phải hôn mê thì mới xứng với nỗi đau mà bà Cúc đang phải chịu đựng. Vì lẽ đó, Tuyết lén lút đến bệnh viện để rút ống thở bà Bình nhưng bà Minh đã xuất hiện đúng lúc. Dù kịp thời che giấu thì hành động độc ác của cô không qua mắt được bà Minh.

Ông Nam suy đoán người đã để lộ tin tức và cố tình gọi điện cho bà Minh. Nghi cha con ông Hậu là thủ phạm khi gần đây họ đều có biểu hiện lạ. Thiên cũng than thở những khó khăn trong việc hợp tác giữa tin đồn về tai nạn của Thanh Vân.
Về vụ tai nạn, sau khi xuất viện, Thanh Vân cố tìm hiểu ân nhân đã hiến máu cho mình và biết được đó là Hải Yến. Điều đó có nghĩa là Yến đã thật sự ở Long Hải cùng với Thiên như dự đoán. Sau đó Vân thông báo tiền đầu tư đã được chuyển vào tài khoản của Thiên, đồng thời cho rằng đó chỉ đơn giản là một món đầu tư chứ không phải là một món nợ ân tình và cố tình giữ khoảng cách với Thiên lẫn gia đình sau anh.
Lúc này, Yến chuẩn bị đi du học thì hay tin ông Hà bị đột quỵ nên đành phải ở lại, thay đổi mọi kế hoạch, đồng ý giúp ông gánh vác chuyện công ty mà không biết rằng đó là một màn phối hợp ăn ý giữa ông Hà và Khôi nhằm giữ chân cô. Đúng lúc đó, Yến phát hiện mình mang thai nên nhắn tin cho bà Hà và anh trai trở về. Bạch “giả bệnh” lừa con gái của chồng nhưng không vạch trần.