Sau lần bị ám hại đột ngột, Cao Thiên phải rút về dưỡng bệnh, trận chiến tranh giành người nắm quyền đứng đầu gia đình một lần nữa lại nổi lên.
Phe cánh của "bà cả" Dung (Ngọc Lan) và "bà hai" Hà (Thùy Trang) đều muốn đưa người của mình lên làm chủ. Dự tính được tình hình phức tạp, Cao Thiên sớm cho người gọi “người tình” Hải Đường (Thúy Ngân) về nắm quyền thay ông xử lý các việc lớn nhỏ.
Trận chiến giữa ba người đàn bà của Cao Thiên chính thức bắt đầu, mối duyên nợ giữa bà Dung với Hải Đường cũng từ đây được hé lộ qua lời chế giễu của bà vợ hai: “Con cáo này là do chị dắt về, vậy thì hãy tự mình đuổi nó đi. Nếu không muốn thua một cách thảm hại, mất cả tình lẫn tiền”. Trước lời ám chỉ sâu cay của tình địch vì lỡ “dẫn sói vào nhà”, vợ cả dõng dạc tuyên chiến: “Nó nói đúng, cái sai này là do tao nên chính tay tao sẽ sửa”.


Dù không phục, tất cả vẫn phải quy phục Hải Đường bởi các trợ thủ đắc lực của Cao Thiên đều đang nghe theo chỉ thị của cô. Hải Đường trở về đã thay Cao Thiên xử lý hết các thành phần phản bội, đồng thời giúp kế hoạch tiêu diệt kẻ thù của ông thành công. Tuy nhiên, đến lúc này cô mới nhận ra, tất cả sự cố gắng của mình chỉ đang bị Cao Thiên lợi dụng. Ông không hề bị thương nặng như lời kể của thuộc hạ, điều này khiến Hải Đường mất lòng tin và trở nên tức giận.
Sau cuộc gặp với cô, Cao Thiên bị ám sát, nội bộ ngầm tiếp tục dậy sóng khi nghi ngờ Hải Đường là hung thủ. Cả phía các bà vợ của Cao Thiên và các điều tra viên đều phát lệnh truy bắt Hải Đường
Trước sự truy đuổi ráo riết từ các bên, Hải Đường bí mật liên lạc với Trung tá Vũ (Thanh Thức) để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Thay vì dựa vào pháp luật, cô muốn tự mình đi bắt hung thủ để minh oan cho bản thân. Trong lúc trốn chạy, sức lực kiệt quệ, Hải Đường đã không trốn thoát khỏi băng nhóm ngầm.
Khi Hải Đường đang rơi vào ranh giới sinh tử cũng có là lúc câu chuyện 3 năm trước khi mọi sự kiện ở hiện tại diễn ra được hé mở.
Trong chuyến hàng thất bại của Quân Thái Tử (Jun Phạm), Khánh (Trương Thế Vinh) - em rể của anh đã bị bắt và tình nghi là kẻ nằm vùng được cài cắm vào tổ chức. Lúc này, một đồng bọn trong nhóm đã uy hiếp Đông Quân hòng chạy thoát, phá vỡ trận đánh căng não giữa Quân và Khánh. Phim phát trên VieON -HTV2.