Trong tập trước, khi Lee Dong Suk (Lee Byung Hun) và mẹ của mình - Kang Ok Dong (Kim Hye Ja) dành thời gian bên nhau ở Mokpo, anh đã biết được một số điều bất ngờ về người mà anh đã dành cả cuộc đời để oán hận.
Cũng trong tập này, bệnh tình của Ok Dong ngày càng trầm trọng hơn khiến người xem không giấu được sự đau lòng.
Hé lộ về tập phim cuối cùng, hai mẹ con bắt đầu leo lên núi Hallasan để thực hiện ước nguyện trước khi qua đời của Ok Dong. Sau khi nghe tin mẹ anh chưa bao giờ nhìn thấy hồ Baengnokdam, một hồ nằm trên đỉnh Hallasan, Dong Suk đã quyết định cùng mẹ đi bộ lên núi.
Theo đó, Ok Dong đã dồn hết sức lực mà bản thân còn lại trong cơ thể yếu ớt của mình để thực hiện chuyến leo núi, nhưng ở một cảnh khác lại cho thấy, Dong Suk lại một mình leo lên ngọn núi tuyết, đặt ra câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra với mẹ của anh.
Cũng trong tập này, Dong Suk đã hỏi mẹ của mình về việc, nếu có kiếp sau, bà có muốn làm mẹ con với anh hay không nhưng không nhận được câu trả lời.
Trong khi đó, Ok Dong cho biết, sau khi bà chết, anh đừng tổ chức lễ tang và đừng khóc. Dù vậy, câu nói "Mẹ ơi" của cuối đoạn giới thiệu tập phim của Dong Suk cũng khiến khán giả dự đoán về một đoạn kết đẫm nước mắt của phim.
Tập cuối cùng của “Our Blues” lên sóng lúc 21h hôm nay.