Khi được Thiện báo tin, Trung cảm thấy thất vọng vì nghĩ có thể Hằng còn tình cảm với tình cũ. Gặp nhau ở quán xưa, Thanh mượn cớ nói lời ngọt ngào, nuối tiếc nhưng Hằng rất tỉnh táo, kể cả khi Thanh thổ lộ vẫn còn yêu. Bởi vì cô biết họ đã đi trên những con đường khác nhau.
Mượn việc mình cũng chỉ là nữ tù như Bé và Bình Minh – những người mà Thanh luôn coi thường và không có thiện cảm – Hằng thăm dò phản ứng của Thanh khi nhắc đến cái chết của Bình Minh. Trong lúc bối rối, Thanh đã dùng từ “bị sát hại” khi nói về cái chết của Bình Minh và bị Hằng nắm bắt được sự bất thường, bởi nguyên nhân cái chết chưa từng được công bố. Thanh tìm cách lấp liếm, đổ thừa chính Trung nói điều đó cho anh ta biết.
Khi Thanh đưa Hằng về nhà thì Trung đã đợi sẵn. Không cần Hằng giải thích nhiều, Trung đã biết rõ ý đồ tiếp cận của Hằng và cho rằng cô không cần phải làm điều đó để khai thác được thông tin. Hằng cũng thừa nhận cô không thu thập được thông tin gì đáng kể cũng như khẳng định giữa cô và Thanh đã không còn cơ hội quay lại nữa. Đề bù đắp cho bữa tối đã bị cô bỏ lỡ, Hằng đề nghị tổ chức buổi dã ngoại để hoàn thành tâm nguyện của bà Nga.
Vào ngày sinh nhật Tí, Hằng nhận được cuộc gọi của công an, thông báo đã tìm được một chiếc điện thoại cũ có dấu vân tay ngay hiện trường vụ án nên muốn mời Hằng đến trao đổi nhiều hơn. Thông tin về manh mối mới của vụ án vừa đăng tải trên mạng, Thanh lo lắng nhớ đến sự dò hỏi của Hằng. Càng nghĩ, Thanh càng căm ghét Hằng vì cho rằng mọi rắc rối mà anh ta gặp phải đều từ Hằng mà ra.
Tuy nhiên, cuối cùng Thanh lại chọn cách giải quyết là đòi gặp Hằng cho bằng được, viện cớ quan tâm để thăm dò thái độ và sự hiểu biết của cô về vụ án. Nhận thấy Hằng có ý đề phòng mình, Thanh tạm thời chấp nhận rút lui chờ thời cơ khác…
“Hoa hồng cho sớm mai” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.