"Muôn kiếp nhân duyên" xoay quanh hai nhân vật chính là Nora (Greta Lee) và Hae Sung (Yoo Teo). Tình bạn thân thiết của họ bị chia cắt khi Nora theo gia đình di cư khỏi Hàn Quốc vào năm 12 tuổi.
20 năm sau, như một mối duyên tiền định, họ gặp lại nhau tại Mỹ, nhưng lúc này, Nora đã trở thành vợ của Arthur (John Magaro). Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa Nora và Hae Sung khi nhìn lại quá khứ, nói về hiện tại và hướng đến tương lai trong 1 tuần ngắn ngủi ở New York được đan xen bởi các khoảng lặng, khiến người xem chìm đắm vào suy ngẫm về cuộc sống, số phận và tình yêu.
Không ồn ào và vội vã, khoảnh khắc hội ngộ sau 2 thập kỷ xa cách của Nora và Hae Sung được thể hiện đơn giản, mơ mộng nhưng cũng thực tế, chứa đầy rung động của thời thanh xuân. Hae Sung thổ lộ trong tiếc nuối: “Nếu như em không rời khỏi Seoul, liệu anh có vẫn kiếm tìm em? Liệu chúng ta có hẹn hò? Rồi chia tay? Làm đám cưới?”.
Đạo diễn phim mong muốn gửi gắm thông điệp: sự lựa chọn của mỗi nhân vật trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, cũng như cách họ đối diện và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình đều để lại bài học riêng.
"Muôn kiếp nhân duyên" sẽ chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 29.9.2023.