"Vũ điệu đón xuân" tập 21: Long "keo" nhớ thương Trang

DI PY |

Trong tập 21 "Vũ điệu đón xuân" , Trang buồn bã vì Long cứ "lơ' mình nên muốn về thành phố thăm ba mẹ. Những ngày vắng Trang, Long không thể che giấu cảm xúc của bản thân khi nhìn đâu, đi đâu cũng thấy hình ảnh Trang… Liệu anh có nhận ra tình cảm của mình dành cho Trang hay không?

Kế hoạch của mấy anh em Lân, Long, Sư, Xuân đã thành công khi cô Tuyết thể hiện rõ sự ghen hờn với dì Mơ. Ông Hùng phải nói cho cô Tuyết biết thật ra mình và dì Mơ không có gì bởi người mà ông Hùng "thầm thương trộm nhớ" chính là cô Tuyết. Lời tỏ tình chân thành của ông Hùng khiến cô Tuyết xúc động, còn mấy anh em Lân, Long, Sư, Xuân thì vô cùng mừng rỡ.

Khi mọi người gần như đã có đôi, có cặp, Trang cảm thấy buồn vì mình vẫn lẻ loi. Từng cặp đôi bước ra chụp hình chung với nhau. Trang đang ngồi thẫn thờ thì Long bước đến gọi cô ra chụp hình. Trang chưa kịp mừng thì Long đã nhờ cô chụp cho mình với mẹ và ông Hùng mà không màng gì đến ánh mắt buồn thiu của Trang mà Long vẫn không quan tâm. 

Lúc này, Trang nhận cuộc gọi của ba cô. Trang buồn bã muốn về nhà và vào xin phép ông Hùng. Ông Hùng nhanh chóng đồng ý bởi Trang giờ đã thay đổi chắc chắn ba mẹ cô sẽ rất mừng khi thấy con gái đã đổi thay.

Nhìn Lân và Sư ngồi xem lại những tấm ảnh chụp cùng người yêu đầy hạnh phúc, Long không khỏi chạnh lòng. Lân và Sư đều khuyên Long đến với Trang nhưng Long phản đối.

Thế nhưng, khi Nam đến đưa Trang đi Sài Gòn, Long lại hậm hực với Nam. Những ngày vắng Trang, Long không thể che giấu cảm xúc của bản thân khi nhìn đâu, đi đâu cũng thấy hình ảnh Trang trêu chọc mình. Long thậm chí tự đấu tranh tư tưởng với chính mình rằng Trang không hợp với anh, không thể lấy Trang làm vợ được ... Sự giằng xé, vật vã của Long khiến Xuân lo lắng "có khi nào ổng bị điên không?"

Trong khi Lân và Sư hạnh phúc với tình yêu riêng của mình thì Long ngày càng hậm hực. Long giải tỏa sự bực tức lên bao cát khiến ai cũng thắc mắc. Cô Tuyết nhìn ra những diễn biến trong lòng con trai, cô cho rằng "Từ khi Trang lên Sài Gòn là Long bất ổn vậy đó".

Nhưng, khi tất cả mọi người đều nhận ra sự bất ổn của Long thì anh có nhận ra tình cảm của mình dành cho Trang hay không? "Vũ điệu đón xuân" phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Vũ điệu đón xuân" tập 20: Sư và Xuân đã trở thành một đôi

DI PY |

Trong tập 20 "Vũ điệu đón xuân", tình ý giữa Xuân và Sư thể hiện ngày càng rõ nhưng cả hai luôn kiếm cớ gây hấn với nhau. Và trong cuộc nói chuyện sau đó, Sư và Xuân thừa nhận tình cảm với nhau, cả hai cũng đã ôm hôn như một đôi tình nhân đích thực chứ không còn xem nhau là anh em nữa…

"Vũ điệu đón xuân" tập 19: Lân cầu hôn Thu Hà thành công

DI PY |

Trong tập 19 "Vũ điệu đón xuân", Lân dùng bài múa lân trước mặt Hà để "tỏ tình". Lân xin Hà và bé Phụng ở lại để mình chăm sóc cho hai mẹ con. Anh cầu hôn Hà bằng sợi dây chuyền mà anh đã... "mượn" tạm của bé Phụng và Hà đã đồng ý…

"Vũ điệu đón xuân" tập 18: Hà uất ức bật khóc vì bị Lân mắng

DI PY |

Trong tập 18 "Vũ điệu đón xuân", Hà nói sẽ để bé Phụng ở lại vì mình không muốn Phụng có thêm một người mẹ lại mất đi nhiều người thân. Lân liền phản ứng mạnh khi cho rằng Hà chỉ nghĩ đến bản thân, lúc không nuôi được thì bỏ con cho người khác, lúc có khả năng thì bỏ mặc cảm giác của mọi người. Hà uất ức bật khóc…

"Vũ điệu đón xuân" tập 17: Bé Phụng chính là con ruột của Thu Hà

DI PY |

Trong tập 17 "Vũ điệu đón xuân" , bé Phụng đổ bệnh, Hà vô cùng lo lắng và căng thẳng. Và, lúc này sự thật cũng hé lộ. Hà chính là mẹ ruột của bé Phụng. Ai cũng lo lắng Hà sẽ đưa bé Phụng đi xa. Lân buồn nhưng cũng không biết làm gì để níu kéo mẹ con Hà…

"Vũ điệu đón xuân" tập 20: Sư và Xuân đã trở thành một đôi

DI PY |

Trong tập 20 "Vũ điệu đón xuân", tình ý giữa Xuân và Sư thể hiện ngày càng rõ nhưng cả hai luôn kiếm cớ gây hấn với nhau. Và trong cuộc nói chuyện sau đó, Sư và Xuân thừa nhận tình cảm với nhau, cả hai cũng đã ôm hôn như một đôi tình nhân đích thực chứ không còn xem nhau là anh em nữa…

"Vũ điệu đón xuân" tập 19: Lân cầu hôn Thu Hà thành công

DI PY |

Trong tập 19 "Vũ điệu đón xuân", Lân dùng bài múa lân trước mặt Hà để "tỏ tình". Lân xin Hà và bé Phụng ở lại để mình chăm sóc cho hai mẹ con. Anh cầu hôn Hà bằng sợi dây chuyền mà anh đã... "mượn" tạm của bé Phụng và Hà đã đồng ý…

"Vũ điệu đón xuân" tập 18: Hà uất ức bật khóc vì bị Lân mắng

DI PY |

Trong tập 18 "Vũ điệu đón xuân", Hà nói sẽ để bé Phụng ở lại vì mình không muốn Phụng có thêm một người mẹ lại mất đi nhiều người thân. Lân liền phản ứng mạnh khi cho rằng Hà chỉ nghĩ đến bản thân, lúc không nuôi được thì bỏ con cho người khác, lúc có khả năng thì bỏ mặc cảm giác của mọi người. Hà uất ức bật khóc…

"Vũ điệu đón xuân" tập 17: Bé Phụng chính là con ruột của Thu Hà

DI PY |

Trong tập 17 "Vũ điệu đón xuân" , bé Phụng đổ bệnh, Hà vô cùng lo lắng và căng thẳng. Và, lúc này sự thật cũng hé lộ. Hà chính là mẹ ruột của bé Phụng. Ai cũng lo lắng Hà sẽ đưa bé Phụng đi xa. Lân buồn nhưng cũng không biết làm gì để níu kéo mẹ con Hà…