"Dạ điểu" xoay quanh người danh y mù có kỹ năng châm cứu xuất sắc Kyung Soo (Ryu Jun Yeol thủ vai). Kyung Soo được ngự y Lee Hyung Ik (Choi Moo Seong thủ vai) tiến cử vào cung.
Bộ phim dần bước vào giai đoạn cao trào khi Thế tử So Hyun (Kim Sung Cheol thủ vai) trở về từ nhà Thanh sau 8 năm làm con tin.
Kyung Soo tưởng rằng tiến cung làm châm y là cơ hội tốt để anh có tiền chữa bệnh cho em trai và thậm chí là đổi đời. Điều anh không ngờ nhất là anh sẽ trở thành người chứng kiến cái chết của Thế tử So Hyun.
Có một thế lực nào đó mong muốn lợi dụng đôi mắt mù lòa của Kyung Soo nhưng họ không biết rằng, khi bóng tối bao trùm, đôi mắt của anh lại trở nên sáng rõ.
Một nhân vật không kém phần quan trọng trong câu chuyện "Dạ điểu" là Vua In Jo do nam diễn viên Yoo Hae Jin thủ vai.
Không giống với những ông vua khác trong những bộ phim cổ trang Hàn Quốc kinh điển, vua In Jo không xuất hiện trước mắt khán giả trong bộ áo bào màu đỏ chỉn chu, uy nghiêm.
Nhân vật của Yoo Hae Jin là một vị vua có vẻ ngoài ốm yếu, già nua và ở phần đầu của "Dạ điểu", khán giả khó có thể đoán được ông thực sự vui mừng trước sự trở về của con trai hay đằng sau gương mặt đó là một mưu kế khác.
Hai nam diễn viên chính đều là những người có kỹ năng diễn xuất đáng chú ý. Điểm chung của Yoo Hae Jin và Ryu Jun Yeol là họ đều không được đánh giá cao về nhan sắc.
Tuy nhiên, sự ‘xấu lạ’ ấy cũng không thể làm lu mờ được những biểu cảm, cử chỉ tuyệt vời khi họ thể hiện nhân vật của mình trước khán giả.
Bộ phim mở đầu bằng một nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng. Sau khi thế tử So Hyun trở về, nhịp phim bắt đầu được đẩy lên nhanh dần, cuối cùng là trở nên dồn dập khi lên đến cao trào của bộ phim.