Để tái hiện không gian đầy sắc màu, sống động, Hoàng Rob và các cộng sự đã kiến tạo bốn căn phòng khép kín, như bốn “hộp nhạc”: “Đêm rực rỡ” lung linh ánh đèn như bầu trời sao, siêu thực với công nghệ 3D mapping ở “Bữa tiệc phù hoa” và sắp đặt trình chiếu video “Con đường đại lộ” để mở ra thế giới kỳ quan của “Mùa hè vĩnh cửu”.
Trong hơn một giờ đồng hồ, công chúng được thưởng thức liên tục bảy tác phẩm từ màn trình tấu đĩnh đạc và điêu luyện của Hoàng Rob. Sự bứt phá trong tiếng đàn mang lại trải nghiệm thưởng thức âm nhạc đầy thăng hoa và lắng đọng. Sự xuất hiện của hai khách mời Bùi Lan Hương và Hoàng Dũng trở thành nét chấm phá giữa khả năng “trò chuyện” của tiếng hát và “giọng đàn” tự do, ngẫu hứng từ Hoàng Rob.
Được ấp ủ trong suốt thời gian 3 năm, dự án âm nhạc “Mùa hè vĩnh cửu” của Hoàng Rob trở thành dấu ấn đậm nét về mô hình trình diễn, đầu tư và hàm lượng nghệ thuật sau 6 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.