Lan Ngọc trầm trồ trước tờ báo của “Cô gái từ quá khứ” và hoài niệm về thuở mới vào nghề của mình: “Ngày xưa, Ngọc lên báo giấy rất nhiều vì thời đó chuộng báo giấy, tôi mua về rồi cắt lại những trang báo, phần thông tin của mình để cất giữ lại. Bây giờ cầm một tờ báo, bản thân tôi cảm thấy rất bồi hồi”.

Cùng chung cảm xúc đó, Ốc Thanh Vân đưa ra nhận xét trước ấn phẩm đặc biệt này: “Cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay tờ báo này chính là “hoài cổ”. Nó làm tôi nhớ đến những bộ phim nước ngoài về đề tài ly kỳ, giật gân, lúc nào cũng nằm chễm chệ trên trang nhất những tờ báo lớn, khiến khán giả phải săn đón những bản tin tiếp theo. Những ấn phẩm quảng bá như thế này của “Cô gái từ quá khứ” sẽ càng khiến cho công chúng thêm phần tò mò, quan tâm đến bộ phim”.

Vào vai “ác nữ sở hữu gương mặt thơ ngây” trong phim, Kaity Nguyễn không kém phần hào hứng khi đón nhận tờ báo có in ảnh của mình trên trang nhất: “Tôi hy vọng mọi người nhìn thấy được sự khác biệt của mình và đàn chị Lan Ngọc thông qua “Cô gái từ quá khứ”, bởi lẽ đây là một vai diễn mang tính đột phá của cô so với những dạng vai trước đó, đồng thời thể hiện sự trưởng thành của bản thân cả trong diễn xuất lẫn trải nghiệm cuộc sống”.

Còn về phần mình, NSND Lê Khanh không khỏi xúc động trước thành quả về diễn xuất lẫn hướng dẫn cho “2 cô con gái" Lan Ngọc và Kaity: “Tờ báo mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi rất thích sự chăm chút cho từng thứ từ nhỏ đến lớn của Bảo Nhân - Namcito, và tờ báo này làm tăng sự tò mò nôn nóng chờ đợi để thưởng thức trọn vẹn câu chuyện của phim”.
Bên cạnh những tình tiết tâm lý, ly kỳ đã được hé lộ, tạo hình của NSND Lê Khanh trên poster nhân vật cũng là điểm nhấn được quan tâm. Khác với các bộ phim trước, NSND Lê Khanh trở lại với vai diễn một bà quản gia già nua khắc khổ, để mặt mộc khi quay phim, tạo nhiều tò mò cho người xem.