Kim Kunni không phải là một cái tên quá quen thuộc dù trước đó, cô nàng từng hợp tác cùng những nghệ sĩ trẻ nổi bật như Hooligan. (In The Rain) hay T.R.I (Uống).
Với thế mạnh ngoại ngữ khi hát được nhiều thứ tiếng và phong cách âm nhạc độc đáo, Kim Kunni từng được tạp chí âm nhạc uy tín ở khu vực Đông Nam Á - tạp chí Bandwagon giới thiệu là một trong 9 nghệ sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại của Việt Nam.
Các sản phẩm âm nhạc của Kim Kunni đều do cô tự sáng tác và sản xuất hoàn toàn bằng tiếng Anh, để lại ấn tượng về một nghệ sĩ mang vibe nhạc quốc tế được cộng đồng nghe nhạc yêu thích. Song, trong lần trở lại với MV “Chờ”, Kim Kunni đã sử dụng gần như hoàn toàn tiếng Việt để truyền tải thông điệp về sự chờ đợi.

”Kim là một người luôn tìm kiếm cái tích cực trong cái tiêu cực, thậm chí nếu không thể, Kim sẽ tận hưởng luôn cả cảm xúc ‘tiêu cực’ chỉ để nuông chiều bản thân hơn. Kim luôn mong muốn mọi người sẽ luôn yêu thương bản thân kể cả là trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống. Bài hát ‘Chờ’ cũng là một sản phẩm Kim muốn truyền tải được năng lượng self-love của mình một cách rõ nét nhất.
Sau khi ra mắt ‘Chờ’, Kim muốn được lắng nghe nhiều câu chuyện của khán giả hơn, ‘Chờ’ giúp mọi người tích cực hơn thông qua thông điệp của bài hát, của MV, đối với Kim đó là một mục tiêu to lớn nhất trong dự án lần này” - Kim Kunni tâm sự về dự án âm nhạc đầu tay nhiều tâm huyết của mình.