Theo chia sẻ từ Mew Amazing, ý tưởng đầu tiên của “Bắt vía” nói về cuộc va chạm chớp nhoáng giữa người con trai và con gái. Hoàng Thuỳ Linh đã ra đề cho anh viết về hình ảnh một mẫu con gái hiện đại, “chất chơi" hơn, khác với phụ nữ mang tính truyền thông trong các sáng tác trước.

Sự hiện đại phải được thể hiện trong cả tư duy lẫn cách hành xử của nhân vật này, chẳng hạn như chỉ vừa chạm mặt nhau nhưng có thể cùng đi chơi cả đêm. Mối quan hệ này không hẳn là “one night stand”, chỉ đơn giản thể hiện dụng ý có hạnh phúc ở thời điểm nào thì nên tận hưởng ngay tại lúc đó.
Người con gái trong “Bắt Vía” còn là hình mẫu của sự tự tin: “Chưa từng trải qua lúng túng” hay “vé số chiều nay em chưa cần dò cũng biết trúng”. Thay vì phải đợi người con trai cưa cẩm, cô nàng sẵn sàng chủ động cưa cẩm đối phương. Để rồi dù “dặn lòng mình bắt vía vui chút thôi” nhưng vì người con trai này hấp dẫn quá nên lại lỡ say mắt môi của người lạ.
Mew Amazing ngày càng thể hiện mình chính là một lyricist hàng đầu của thế hệ âm nhạc hiện tại qua những cách chơi chữ, so sánh bất ngờ. Không khí khi ánh mắt hai nhân vật chạm nhau “hừng hực” đến mức khiến “ly trà đá cũng thấy nóng hơn tô bún cá”. So sánh này rất mới mẻ và thực sự thú vị.
Cùng với phần rap của Wren Evans, những từ ngữ mà Mew Amazing sử dụng trong ca khúc đem đến cho người nghe không gian của Hà Nội, người ta có thể hình dung như mình đang ở Thủ đô khi nghe Bắt Vía. “Em ngắm anh xuyên cái hầm Kim Liên”, “gật đầu cho phép chàng đèo em tới ngan Nhàn”, cái cách mà cô gái tiếp cận chàng trai và quyết định đi chơi cùng anh vừa duyên dáng vừa tinh nghịch, nhí nhảnh mà thông minh.