Vốn là công nhân tại một công ty trên địa bàn, lại chỉ vừa học hết lớp 12, song khi chứng kiến khát khao mong muốn được học tập, ôn luyện của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, anh Hoàng Trọng Khánh đã quyết định mở lớp để dạy kèm miễn phí cho các em tại một con hẻm nhỏ của Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Suốt 13 năm miệt mài gieo con chữ, từ lớp học ở phòng trọ nhỏ thiếu thốn, anh Khánh đã được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ địa điểm khang trang hơn để thầy và trò có thể an tâm dạy và học. Đều đặn mỗi buổi tối, anh Khánh dạy 6 môn học từ khối lớp 6 đến lớp 9 cho khoảng hơn 40 em học sinh.



Điều đặc biệt ở lớp học này, là các em học sinh không gọi anh Khánh bằng “thầy” mà gọi là “chú Khánh”. Bởi anh Khánh chưa bao giờ nhận mình là thầy, mà chỉ là một người chú để cùng các em học tập ôn luyện.
Ngoài những giờ học vui nhộn bởi cách giảng bài hài hước, trực quan, các em học sinh tại lớp học còn được anh Khánh nấu những bữa cơm để thưởng cho sự cố gắng của các em.
Trong buổi trò chuyện, các bạn thí sinh còn được anh Khánh giới thiệu về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình em Giáp Võ Quỳnh Như - học sinh học tại lớp học của anh. Bé Như có mẹ bị bệnh nặng, một mình cha Như phải đi làm để chăm sóc cho 5 người trong gia đình không có khả năng lao động.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Quỳnh Như, Phương Oanh và Mai Chi đã đến tận nhà em để tìm hiểu thêm về câu chuyện. Tại đây, hai bạn thí sinh đã được lắng nghe ước mơ của Như, mong muốn được làm cô giáo, được đi giúp đỡ mọi người như việc anh Khánh đang làm.
Khép lại dự án bởi nụ cười và sự lạc quan, các thí sinh đã mang câu chuyện đến với trường quay "Người đẹp nhân ái" để thuyết phục ban bình luận. Cảm động trước câu chuyện về người thầy âm thầm mang tri thức đến cho người trẻ, ban bình luận đã quyết định ủng hộ số tiền 35 triệu đồng để hỗ trợ lớp học, đồng thời hỗ trợ thuốc men điều trị cho mẹ của em Quỳnh Như.