Trong lúc đọc bình luận của một khán giả, kể về chuyện cậu ấy đã dùng chính đoạn video Tường công khai giới tính để cho mẹ xem và nhẹ nhàng bày tỏ với mẹ, Vũ Cát Tường đã không kiềm được nước mắt và tỏ bày câu chuyện của chính mình với ba.
“Ba của Tường cũng chưa biết. Nếu ba cũng nghe con đang nói thì đây là cách mà con muốn nói với ba, vì đối diện với ba quá khó. Ba là một nhà giáo và cách đây 2 năm, ba vẫn hỏi con 2 câu hỏi. “Khi nào con lấy bằng Tiến sĩ của Kỹ thuật Y sinh và bao giờ con lấy chồng”.
Hai năm trước, nghĩa là Tường đã 28 tuổi và hoạt động trong nghệ thuật 8 năm, mà khi ba hỏi Tường hai câu đó thì Tường biết ba không hiểu gì về mình cả… Ba chưa bao giờ… quan tâm tới cảm xúc của mình hết”.
Sau khi công khai giới tính, Vũ Cát Tường cũng đối mặt với những lời bình luận ý tứ, rằng từ nay nên gọi Tường là "anh" hay "chị”, "cô" như trước kia thì mới hợp lý. Tuy nhiên, Tường cho rằng, mọi người không nên đặt nặng vấn đề này, vì bản thân huấn luyện viên "Giọng hát Việt nhí" cảm thấy thoải mái với mọi cách gọi, miễn là khán giả biết Tường là ai, hiểu Tường như thế nào:
"Với những người không biết Tường, có thể cứ gọi Tường là “chị”, là “cô”, thoải mái thôi. Từ hồi nào đến giờ, fan vẫn gọi Tường là "Tường”, thật ra cũng không thiết phải gọi Tường là "anh". Có một người gọi mình là “anh” là đủ rồi, mình đâu cần gì nhiều” - Cát Tường chia sẻ.
Sau cùng, Vũ Cát Tường muốn nhắn nhủ đến những bạn đang có ý định công khai giới tính mà loay hoay tìm thời điểm thích hợp: “Tường nghĩ, khi nào mà bạn chấp nhận chính mình, thì là mình công khai giới tính rồi.
Vũ trụ sinh Tường ra như thế nào thì đó chính là nguyên bản của Tường. Vũ trụ sinh Tường ra, từ ngày Tường sinh ra đời, Tường có cơ thể một người nữ và tính cách của một người nam, thì đó là nguyên bản của Tường. Đừng ai nói với Tường về định nghĩa tự nhiên theo xã hội".