Belen Perez Maurice là nhà vô địch Liên Mỹ môn đấu kiếm và đồng thời là niềm hy vọng cạnh tranh huy chương cho Argentina tại Olympic Tokyo 2020. Nhưng trong trận đấu với đối thủ người Hungary Anna Marton, Maurice đã chơi không tốt và thất bại chung cuộc 12-15.
Chỉ vài phút sau thất bại này, Maurice đã có cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp với kênh truyền hình TyC Sports của Argentina. Khi mà nữ kiếm sĩ 36 tuổi này đang đau buồn, bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của mình với khán giả xem truyền hình thì cô bỗng dưng được huấn luyện viên Lucas Saucedo cầu hôn.

Saucedo đứng phía sau giơ tấm bảng ghi dòng chữ cầu hôn. "Flaca, em có muốn kết hôn với anh không?", anh chàng viết trên tờ giấy, dùng tên thân mật của Maurice trong thông điệp. Kèm theo đó là một bức vẽ rất ngộ nghĩnh. Ngay lập tức Maurice quay lại, hét lên sung sướng và hôn huấn luyện viên của mình, sau đó nói: "Vâng, em muốn".
Saucedo là huấn luyện viên và cũng là bạn trai đã gắn bó với Maurice 17 năm qua. Năm 2010, Saucedo từng cầu hôn, nhưng Maurice khi đó từ chối. Nhưng ở lần thứ hai, nữ kiếm thủ Argentina đã đồng ý. "Tôi quên hết mọi thứ rồi. Và tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy, tất nhiên rồi", Maurice nói khi tiếp tục trả lời phỏng vấn.
"Maurice đến Olympic Tokyo với mong muốn tìm huy chương, nhưng cô lại ra về với chiếc nhẫn đính hôn", tạp chí thể thao Mỹ Sports Illustrated bình luận.
Saucedo tiết lộ anh đã nhờ một tình nguyện viên tại địa điểm tổ chức thi đấu chuẩn bị sẵn một tờ giấy để viết lời cầu hôn. Tình nguyện viên này ban đầu từ chối, nhưng đã thay đổi quyết định khi Saucedo đề nghị đổi tờ giấy để lấy một chiếc huy hiệu Olympic.
Maurice là vận động viên kỳ cựu của môn đấu kiếm Argentina. Cô từng đoạt huy chương đồng vào năm 2015 và huy chương bạc năm 2019 tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ. Nữ kiếm thủ này còn giành huy chương vàng tại giải vô địch đấu kiếm Liên châu Mỹ năm 2014. Maurice vừa sang tuổi 36 hôm 12.7, và Olympic Tokyo 2021 nhiều khả năng sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng của cô.