Tờ SPORT tiết lộ, Bernardo Silva đã đưa ra yêu cầu với Barca, rằng nếu họ không thể ký hợp đồng với anh trong tuần này, mọi việc sẽ khép lại. Điều đó có nghĩa, Blaugrana chỉ còn khoảng 3 ngày nữa cho các nỗ lực của mình.
Hồi tuần trước, Barca gửi đề nghị mượn Bernardo Silva, kèm theo điều khoản mua đứt. Dù vậy, Man City chỉ hứng thú với một đề nghị lên tới khoảng 65 triệu euro, nên mọi chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ.
Trên thực tế, Man City cũng sẵn sàng bán Bernardo Silva, vì họ nổi tiếng là đội bóng không bao giờ níu kéo các cầu thủ muốn ra đi. Gần đây còn có tin Man Xanh đang nhắm tới tiền vệ Lucas Paqueta của West Ham, đề phòng trường hợp Silva ra đi.
Bernardo Silva đã chờ đợi Barca trong nhiều tuần và có vẻ như anh sắp hết kiên nhẫn. Tiền vệ Bồ Đào Nha không gặp vấn đề gì trong đội hình của Pep Guardiola, mà chỉ muốn thực hiện giấc mơ chinh phục thử thách mới. Do đó, nếu Barca không thể trả đủ tiền, nhiều khả năng Bernardo Silva sẽ gia hạn hợp đồng mới với Man City. Hiện tại, hợp đồng cũ của cựu sao Monaco còn hạn tới 2025.
Về phần mình, huấn luyện viên Pep Guardiola từng lên tiếng khuyên Bernardo Silva không nên rời Man City: “Một số cầu thủ cảm thấy họ muốn có một trải nghiệm mới. Tôi sẽ không thể từ chối ngay từ đầu, nhưng bạn phải làm việc với câu lạc bộ để có được một thỏa thuận”, Pep được Daily Mail dẫn lời.
“Trong trường hợp của Bernardo và Kyle, chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần trong nhiều tháng và thậm chí nhiều năm qua về tầm quan trọng của họ đối với chúng tôi, chúng tôi muốn họ như thế nào và chúng tôi sẽ làm điều đó tới cùng”.
Mùa giải 2022.2023, Bernardo Silva vẫn là trụ cột hàng đầu tại Man City. Anh đã chơi 55 trận, ghi 7 bàn và 8 kiến tạo trên mọi đấu trường, qua đó góp công lớn giúp đội nhà giành cú ăn ba gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và FA cup.