Tại vòng 23 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã chạm trán với Liverpool trên sân Emirates. Bất chấp đang xếp dưới đối thủ và bị đánh giá thấp hơn, Pháo Thủ đã chơi một trận đấu tưng bừng và kết thúc với thắng lợi 3-1 trước Liver. Thắng đại chiến, Arsenal rút ngắn khoảng cách với chính thầy trò Jurgen Klopp xuống còn 2 điểm.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Areta tự tin cho rằng, Arsenal đang trở lại với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ông được Sky Sports dẫn lời: “Các cầu thủ của tôi đã kiên trì chơi bóng và nắm bắt cơ hội tốt. Đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng. Liverpool là đội đầu bảng, chúng tôi khó sánh với họ nhưng đã làm tốt. Tôi rất vui mừng. Đây là thông điệp mạnh mẽ cho cuộc đua vô địch Premier League năm nay”.
Dù vậy, cựu cầu thủ Man United là Roy Keane lại không đánh giá cao cả Arsenal lẫn Liverpool. Ông tin rằng Man City đang quá mạnh mẽ, nhất là khi Haaland và De Bruyne đã trở lại sau chấn thương. Huyền thoại M.U nói: “Sau khi xem trận đấu hôm nay và tôi biết Liverpool đã xuống phong độ, còn Arsenal có vẻ chơi khá tốt. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thấy họ có thể vượt trội so với Man City.
Trước đây có thể tôi có một vài nhận định chưa đúng, nhưng hãy nhìn xem Man City đang ở đâu khi De Bruyne trở lại và Haaland sẵn sàng. Tôi không tin vào việc Arsenal và Liverpool có thể tiếp tục đi đúng hướng. Về việc họ theo kịp Man City, tôi cũng không thấy điều đó”.
Hiện tại, Man City đang xếp thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, với thành tích 46 điểm. Tuy vậy, họ đang chơi ít hơn Liverpool 2 trận, điều này có nghĩa nếu có trọn vẹn 6 điểm từ các trận đá bù, thì thầy trò Pep Guardiola mới là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng.