Real Madrid đã phải trải qua một thất bại bẽ mặt trên sân nhà trước Barcelona với tỉ số 0-4. Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Real trận này chính là thủ thành Thibaut Courtois.
Thủ môn người Bỉ khởi đầu El Clasico bằng việc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga tháng 2. Tuy nhiên, Courtois không được hưởng niềm vui trọn vẹn ở trận Siêu kinh điển khi phải 4 lần vào lưới nhặt bóng.
Trong một ngày các đồng đội chơi quá tệ, cựu thủ môn Chelsea vẫn là điểm sáng hiếm hoi, với hàng loạt pha cứu thua mười mươi. Nếu không có sự xuất sắc của Courtois, bảng tỉ số có lẽ đã không dừng lại ở 0-4.

Cả trận Courtois phải đối diện tổng cộng 18 pha dứt điểm, trong đó có 10 lần hướng trúng khung thành. Đây là lần đầu tiên ở mùa này, thủ thành 29 tuổi lọt lưới 4 lần/trận.
Ngay sau trận thua này, thủ môn người Bỉ đã thể hiện sự tức giận và than trách các đồng đội: “Đây là một hình ảnh và màn trình diễn không thể chấp nhận được của chúng tôi. Đúng là chúng tôi thiếu những cầu thủ quan trọng (Mendy và Benzema) nhưng cần biết Barcelona cũng chịu bất lợi vì vừa phải thi đấu vào thứ Năm (Europa League).
Chúng tôi thi đấu thiếu chắc chắn và không thể bảo vệ mành lưới đội nhà. Chúng tôi đã để cho đối thủ có quá nhiều khoảng trống. Sau hiệp 1, toàn đội cùng hy vọng có thể ngược dòng. Thế nhưng ngay đầu hiệp 2, tôi đã phải đối mặt với Torres ở tình huống nguy hiểm.
Ngoại trừ pha dứt điểm của Valverde khiến Ter Stegen vất vả cản phá, chúng tôi không gây ra nhiều nguy hiểm cho đối thủ. Đã có thay đổi trong hiệp 2 nhưng mọi chuyện không diễn ra tốt hơn và chúng tôi may mắn vì không để thủng lưới thêm”- Courtois cho hay.
Real vẫn giữ vững đỉnh bảng La Liga với 66 điểm sau 29 trận, hơn đội thứ hai Sevilla chín điểm. Nhưng, trận thua đậm ở El Clasico có thể ảnh hưởng tinh thần của Real ở giai đoạn cuối mùa, khi họ còn mặt trận Champions League.