Rạng sáng 1.6, trận Chung kết Europa League mùa 22.23 giữa Sevilla và Roma đã diễn ra rất cân bằng. Hai đội bóng cầm hòa nhau 1-1 trong 120 phút và buộc phải kéo nhau vào loạt luân lưu.
Ở đó, Sevilla đã sút thành công cả 4 lượt, trong khi đó Roma chỉ có một quả sút thành công và chấp nhận thua 4-1. Chung cuộc, Sevilla lên ngôi Europa League và tiếp tục khẳng định vị thế là ông vua của đấu trường này, với 7 lần vô địch.
Khi đồng đội tại Roma tỏ ra kém bản lĩnh, chỉ có duy nhất Bryan Cristante sút thành công trên chấm luân lưu. Đội phó của I Giallorossi chia sẻ trên Sky Sport sau trận đấu: “Thật khó khăn khi bạn thua trên chấm phạt đền. Sự thất vọng sẽ kéo dài một thời gian, nhưng rồi chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại”.
“Tôi nghĩ đây vẫn là một hành trình tuyệt vời và chúng tôi đã làm những điều gì đó tuyệt vời với hai trận chung kết liên tiếp. Chúng tôi không đến đây một cách tình cờ. Roma được phép tự hào về bản thân mình”.
Cristante cũng nhấn mạnh việc có đội hình mỏng khiến Roma không thể dứt điểm trận đấu, dù họ đã có bàn thắng dẫn trước của Dybala:
“Mùa giải này, chúng tôi dính nhiều ca chấn thương trong một giai đoạn rất khó khăn. Điều này làm phức tạp tình hình, vì chúng tôi cần căng sức cho cả hai đấu trường.
Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên đã từng đề cập nhiều tới việc cần có thêm lực lượng, để chuẩn bị cho những thời khắc khó khăn của mùa giải”.
Ngoài việc không thể có được danh hiệu Europa League, Roma cũng mất luôn tấm vé dự Champions League mùa tới. Bởi tại Serie A, họ chỉ xếp thứ 6, vị trí chỉ đủ dự Europa League.
Điều này đối với thầy trò Mourinho chẳng khác gì gục ngã trước cửa thiên đường, khi hai mục tiêu họ đặt ra đều đã ở rất gần.