Aston Villa vừa gây ra cơn địa chấn tại châu Âu, khi đánh bại Bayern Munich tại lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League. Áp dụng lối chơi cực kỳ kỷ luật và khó chịu, đại diện nước Anh đã có thắng lợi 1-0 với bàn thắng muộn của John Duran.
Thời điểm Bayern Munich gặp khó, mọi ánh mắt đổ dồn về Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã ghi 10 bàn thắng chỉ sau 7 trận đầu mùa, trong đó có 4 bàn thắng vào lưới Dinamo Zagreb tại Champions League. Rút cuộc, Kane lại có màn trình diễn bạc nhược trước Aston Villa, qua đó khiến Hùm Xám nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải năm nay.
Cựu cầu thủ Gabby Agbonlahor của Aston Villa chê cười Kane sau trận, theo TalkSPORT: "Trong hiệp 2, chúng tôi đã cởi mở hơn một chút và giành chiến thắng 1-0. Bạn biết đấy, đừng bao giờ chơi mạo hiểm như Celtic, vì họ đã bị Dortmund thổi bay với tỷ số 7-1. Ở cấp độ này, chỉ cần đừng cho Bayern Munich chủ động và khiến họ thất vọng như Aston Villa đã làm.
Harry Kane giống như bóng ma vậy. Đó là phiên bản Harry Kane từ Euro, vì chiến thuật của chúng tôi đã rất hiệu quả trước Bayern".
Agbonlahor nhắc tới Euro 2024, giải đấu mà Harry Kane đã ghi 3 bàn thắng. Tuy vậy, tiền đạo này lại tịt ngòi trong trận chung kết và bất lực nhìn Tây Ban Nha nâng cúp. Sang mùa giải năm nay, Kane vẫn chưa cho thấy sự thay đổi trong thói quen ghi bàn.
Anh đã ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới các đội bóng nhỏ, nhưng rồi lại tịt ngòi trước Bayer Leverkusen và Aston Villa, hai trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của Bayern Munich. Nhiều người tin Harry Kane quá xui xẻo khi ghi rất nhiều bàn thắng mà chưa có danh hiệu nào trong sự nghiệp. Nhưng với việc liên tục mờ nhạt trong các trận cầu lớn, tiền đạo người Anh có lẽ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.