Đây là lần đầu tiên Everton nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng kể từ tháng 12 năm 2019. Trước đó, Burnley đã vươn lên giành vị trí thứ 17 nhờ chiến thắng 1-0 trước Wolves. Vì vậy, Everton với 29 điểm tụt xuống đứng ở vị trí thứ 18, kém Burnley hai điểm.
Sau trận thua, huấn luyện viên Frank Lampard rất bực tức về những quyết định trong trận đấu của trọng tài. Huấn luyện viên người Anh cho rằng khi Gordon bị hậu vệ Liverpool tác động từ phía sau lúc tỷ số là 0-0. Động tác đẩy của trung vệ Liverpool là khá rõ ràng, song trọng tài bỏ qua và VAR cũng không can thiệp.

Ông cho rằng nếu người ngã là Salah, chắc chắn sẽ có phạt đền. “Chắc chắn, đó là một quả phạt đền cho chúng tôi. Nếu đó là Salah ở pha bóng, chắc chắn trọng tài sẽ cho anh ta được hưởng một quả phạt đền. Tôi không cố tạo ra xung đột ở đây, đó chỉ là thực tế phũ phàng của bóng đá.
Có lẽ tôi đã chơi ở các câu lạc bộ hàng đầu của giải đấu nên tôi hiểu. Và khi các tình huống diễn ra, các trọng tài có xu hướng sợ sức ép của các khán giả trên sân. Nhưng tôi chắc chắn rằng đó là một quả penalty. Đó là lỗi rõ ràng, chỉ có điều chúng tôi chẳng nhận được gì”- Lampard không giấu nổi sự thất vọng.
Tuy nhiên, mọi thông số đều chỉ ra rằng Everton hoàn toàn lép vế so với Liverpool trong trận derby vùng Merseyside. Liverpool cầm bóng tới 83%, dứt điểm 18 lần, trong đó có bốn cú trúng đích và nhẹ nhàng dành thắng lợi 2-0.
Hiện tại, Everton mới thi đấu 32 trận, kém Burnley một trận, tuy nhiên lịch thi đấu của đội bóng này rất khó khăn. Sáu trận đấu còn lại của Everton sẽ gặp các đối thủ bao gồm Chelsea, Leicester, Watford, Brentford, Crystal Palace, Arsenal.