Sau khi xuất sắc đánh bại Valladolid với tỷ số 2-1 vào rạng sáng 23.5, Atletico đã chính thức bước lên đỉnh cao nhất La Liga mùa giải 2020/21. Đây là thành quả xứng đáng cho Simeone và các học trò nói chung và với Suarez nói riêng.
“Thật khó khăn. Tôi đã trải qua mùa hè năm ngoái trong sự coi thường của Barcelona. Họ không coi trọng tôi, đánh giá thấp giá trị của tôi. Tuy nhiên, ở thời điểm đó Atletico Madrid đã mở cánh cửa đón tôi. Tôi luôn mang ơn với câu lạc bộ đã cứu vớt tôi trong tình thế đó, và tôi đã nỗ lực đền đáp” - Suarez vừa nói vừa bật khóc.
Tiền đạo kỳ cựu người Uruguay cho hay, sau khi bị Barca bán đi, anh và gia đình gồm vợ con cũng phải chịu đựng nhiều điều tiếng và những lời bình luận ác ý. Chính vì thế mà sau khi đến Atletico Madrid, anh luôn phải nỗ lực hết mình để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mình chưa hết thời dù đã sang tuổi 34.
Luis Suarez đã nổ súng 21 lần sau 32 trận cho Atletico Madrid ở La Liga mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. Ngoài ra, trong 16 trận có Luis Suarez ghi bàn thì Atletico Madrid chưa thua trận nào ở mùa này (14 thắng, 2 hòa).
Hình ảnh cựu sao Barca khóc như một đứa trẻ khi đang video call cho gia đình khiến hàng triệu khán giả chạnh lòng, chắc chắn có cả những cổ động viên của Barcelona. Trước khi chia tay đội chủ sân Camp Nou, Suarez nghẹn ngào không kìm được nước mắt. Giờ đây khi lên ngôi vô địch La Liga cùng đội bóng mới, đối tác ăn ý của Messi ngày nào cũng không thể giấu nổi giọt lệ và còn nức nở hơn.
Có lẽ điều an ủi nhất khi mà Suarez nhắc về Barcelona là người bạn thân Lionel Messi, anh cũng chia sẻ thêm: “Tôi biết Messi rất hạnh phúc cho tôi. Chúng tôi là bạn bè thân thiết, mới đây cậu ấy đã chúc tôi may mắn”.