Rạng sáng 7.4 (theo giờ Việt Nam), Real Madrid đã đánh bại đương kim vô địch Chelsea 3-1 ở lượt đi tứ kết Cúp C1 nhờ cú hat-trick của Benzema. Chiến thắng này không chỉ giúp Real Madrid trả được món nợ trước chính Chelsea ở bán kết Cúp C1 mùa trước, mà còn giúp họ giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà Bernabeu.
Karim Benzema trở thành hung thần của hàng thủ Chelsea với 2 bàn trong hiệp một đều từ những pha không chiến. Sang đến hiệp 2, khi Chelsea đã gỡ được 1 bàn và có lợi thế tâm lý tốt, thủ thành Mendy lại "biếu" không cho Real một bàn thắng. Trong một pha phá bóng lên của Real, Mendy băng ra ngoài vòng cấm và cố gắng chuyền cho Rudiger.

Vốn dĩ là thủ môn có khả năng chơi chân không tốt, cộng thêm trời mưa tạo điều kiện cho Benzema cướp được bóng trong chân Rudiger, trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào khung thành trống.
Bàn thua này khiến Chelsea hoàn toàn “sụp đổ” và chịu kết quả chung cuộc 1-3. Thậm chí “The Blues” còn suýt nhận thêm bàn thua ở phút 72, Mendy có 1 pha bóng lập bập khác, may mắn cho nhà vô địch CAN khi lần này Real không tận dụng thời cơ thành công.
Ở buổi họp báo sau trận tứ kết lượt đi tại Stamford Bridge, khi được hỏi về khả năng ngược dòng của Chelsea ở lượt về, Tuchel đáp: "Chắc chắc không. Không phải vào lúc này. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm lại đẳng cấp. Tôi không biết nó đang ở đâu sau quãng nghỉ thi đấu quốc tế. Hiệp một hôm nay là sự lặp lại của hiệp hai trận gặp Brentford.
Hiện chúng tôi kém rất xa trình độ phải thể hiện ở các trận đỉnh cao. Chúng tôi không thể mong chờ kết quả tốt nếu đá như vậy. Giờ Chelsea chuẩn bị cho trận gặp Southampton vào thứ Bảy, chứ không nghĩ về màn tái đấu ở Bernabeu. Nếu cứ đá thế này, chúng tôi sẽ không có điểm trước Southampton"- chiến lược gia người Đức thất vọng.