Tại vòng 27 La Liga, Barcelona để Athletic Bilbao cầm hòa 0-0 trên sân khách. Kết quả này khiến Blaugrana bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Girona (1 điểm) và Real Madrid (8 điểm) xếp trên. Ngoài việc không đạt được mục tiêu như ý, huấn luyện viên Xavi còn mất hai trụ cột là De Jong và Pedri vì chấn thương.
Trong đó, trường hợp của Pedri đáng lưu tâm hơn cả. Sau khi sút vào bóng, tiền vệ người Tây Ban Nha lăn lộn đầy đau đớn và còn bật khóc sau khi bị thay ra. Đáng nói, chấn thương cơ bắp trong trận gặp Bilbao là lần thứ 9 mà Pedri dính chấn thương, chỉ trong vòng 3 mùa giải gần nhất.
Hồi mùa giải 2020 - 2021, Pedri từng là cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại châu Âu, với 72 trận và 5.100 phút trên sân. Tuy vậy, việc vắt kiệt sức ở tuổi 18 đã để lại hậu quả nặng nề với các chấn thương kéo theo sau. Vậy là từ chỗ chơi liên tục 72 trận một mùa, tới nay, Pedri đã bỏ lỡ 72 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường.
Bản thân Pedri thừa nhận, anh đã chơi quá nhiều trận ở tuổi 18. Trước trận gặp Bilbao, tiền vệ người Tây Ban Nha bàn về các chấn thương của mình, được dẫn bởi Marca: “Tôi đã chơi rất nhiều trận ở tuổi 18 và cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lúc đó, tôi cũng khá hào hứng khi chơi bóng. Đó là lần đầu tôi có cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển ở những trận cầu lớn. Bây giờ, tôi thấy đó là kỷ niệm khó quên.
Tôi đồng ý rằng, hôm nay có rất nhiều trận đấu và các cầu thủ phải chịu rất nhiều áp lực về thể chất. Điều đó khiến chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ và tập luyện để đảm bảo thể trạng của mình luôn tốt nhất”.