Mùa hè 2023, Chelsea đã chia tay với cả hai thủ môn của mình mùa trước. Đầu tiên, thủ thành Edouard Mendy cập bến Al-Ahli, sau khi mất vị trí chính thức vào tay Kepa. Bất ngờ hơn, tới lượt Kepa cũng chọn tới Real Madrid theo dạng cho mượn.
Ở chiều ngược lại, Chelsea đã mua thủ môn Roberto Sanchez từ Brighton với giá 25 triệu bảng. Ban đầu, huấn luyện viên Pochettino muốn Sanchez cạnh tranh cùng Kepa, nhưng do cựu thủ môn Bilbao đã ra đi, nên Sanchez nghiễm nhiên trở thành số 1.
Theo báo cáo mới nhất từ The Telegraph, kế hoạch cho vị trí thủ môn của Chelsea còn phức tạp hơn nhiều. Thời điểm Kepa mới rời đi, huấn luyện viên Pochettino đã từng muốn mang thủ thành Hugo Lloris về The Blues, sau khi anh hết hợp đồng tại Tottenham cuối mùa trước.
Tuy nhiên, Chelsea lại chọn chiêu mộ Djordje Petrovic từ đội bóng MLS New England Revolution, theo đề nghị của huấn luyện viên thủ môn Ben Roberts. Đến bản thân huấn luyện viên Pochettino cũng không biết nhiều về Petrovic, cho tới khi bản hợp đồng trị giá 14 triệu bảng chính thức cập bến Chelsea.
Chelsea có lý do để không lựa chọn Hugo Lloris. Cựu thủ môn của Tottenham năm nay đã 36 tuổi và cho thấy sự suy giảm phong độ rõ rệt trong mùa giải trước. Bên cạnh đó, mức lương dành cho một ngôi sao lớn như cựu đội trưởng tuyển Pháp cũng là rất lớn, so với vị trí là thủ môn số 2 anh có thể đảm nhận tại Chelsea.
Cho đến nay, thủ thành Sanchez đã bắt chính cả 3 trận cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Trong trận thắng Luton 3-0 ở cuối tuần trước, thủ môn người Tây Ban Nha đã có trận giữ sạch lưới đầu tiên tại đội bóng mới.