Tại vòng đấu thứ 14, M.U hành quân tới sân của Newcastle. Sau trận hòa thất vọng trước Galatasaray, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag không cho thấy sự cải thiện. Họ tiếp tục để thua Chích chòe tỷ số 0-1, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Anthony Gordon.
Sau trận đấu, tất nhiên màn trình diễn của Quỷ đỏ bị chỉ trích thậm tệ. Nhưng người được nhắc tới nhiều nhất phải kể tới tiền đạo Marcus Rashford. Anh thi đấu hời hợt, không tạo ra cú sút nào trong 60 phút trên sân và còn tỏ thái độ khi bị huấn luyện viên thay ra.
Huyền thoại Paul Scholes cho rằng Rashford quá vô hại và thái độ của anh ảnh hưởng xấu tới các cầu thủ trẻ của M.U. Ông nói trên Premier League Productions: "Cậu ta ngạc nhiên về cái gì vậy? Tôi thấy chẳng hiểu nổi. Cậu ta nghĩ mình nên tiếp tục chơi bóng hả? Rashford làm hại M.U nhiều hơn những gì cậu ta đóng góp.
Và Rashford là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất hiện nay. Cậu ta là người được các đàn em ngưỡng mộ. Mainoo và Garnacho sẽ nghĩ gì khi hướng ánh nhìn về cậu ta?”.
Bất chấp chỉ trích nhắm vào Rashford, trung vệ Harry Maguire đã lên tiếng bảo vệ đồng đội. Anh được BBC dẫn lời: "Marcus đã rất phi thường ở mùa giải trước. Mùa này, mọi chuyện không tuyệt vời với cậu ấy. Cậu ấy đang làm việc chăm chỉ. Mọi người trong đội biết cậu ấy đang làm gì”.
Harry Maguire cũng từng bị chỉ trích, khi anh liên tục mắc sai lầm nơi hàng thủ. Tuy vậy, cựu sao Leicester City cho thấy một tâm lý tuyệt vời khi lấy lại phong độ và giờ còn là điểm tựa tinh thần của đồng đội tại Man United.