Ở màn siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải, Real Madrid chạm trán nhau trong khuôn khổ trận giao hữu trên đất Mỹ. Đúng như lời hứa của hai huấn luyện viên Ancelotti và Xavi, họ không coi đây là một trận giao hữu mà tỏ ra rất nghiêm túc chiến đấu vì danh dự. Cả hai đã tung toàn bộ những ngôi sao tốt nhất mình đang có.
Bên phía Real, bộ đôi tiền đạo Vinicius, Rodrygo đá chính nơi hàng công, với Bellingham hộ công phía sau và hàng tiền vệ Tchouameni, Camavinga, Valverde. Barca chọn bộ đôi tiền đạo tốt nhất là Lewandowski và Dembele, với tiền vệ Pedri đóng vai trò hộ công phía sau.
Sau 90 phút đầy căng thẳng, Barca cho thấy sự vượt trội và giành thắng lợi 3-0. Người ghi bàn lần lượt là Ousmane Dembele, Fermin Lopez và Ferran Torres.
Ngoài những bàn thắng, trận siêu kinh điển còn nóng lên bởi hàng loạt những pha va chạm. Tổng cộng, Barca và Real Madrid đã phạm tới 27 lỗi và nhận 7 thẻ vàng. Hậu vệ Eric Garcia đã phải thốt lên sau trận đấu: “Đó không phải là một trận giao hữu”, tờ Mundo Deportivo dẫn lời trung vệ Tây Ban Nha.
Trung vệ Jules Kounde của Barca cũng đồng ý với đối tác hàng thủ. Anh hiểu rằng những cuộc gặp của Barca và Real Madrid luôn đặc biệt.
“Đây là một trận đấu cường độ cao. Ngay cả khi nó chỉ là một trận đấu trước mùa giải, mọi thứ vẫn thực sự căng thẳng”.
Sớm bị dẫn bàn, Real Madrid đã tấn công dồn dập, tung ra tới 29 cú sút về phía khung thành đối thủ. Nhưng bất chấp điều đó, hàng thủ Barca vẫn đứng vững và giữ sạch lưới. Trung vệ Ronald Araujo tự hào về màn trình diễn của bản thân và đồng đội.
“Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay. Đó là một trận đấu khó khăn với rất nhiều sức ép”.