Ở 2 mùa giải gần đây, tài năng Lamine Yamal đã nổi lên và được quan tâm đặc biệt. Mùa giải năm nay, anh tiếp tục chơi hay khi ghi 5 bàn và 5 kiến tạo sau 11 trận trên mọi đấu trường.
Dù vậy, thời gian gần đây, Yamal đang cho thấy dấu hiệu chững lại. Trong 2 trận gần nhất, câu lạc bộ Barcelona ghi tới 8 bàn vào lưới Young Boys lẫn Alaves, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại không đóng góp trực tiếp vào bất cứ bàn thắng nào.
Trong trận gặp Alaves, đỉnh cao của sự thất vọng là khi Yamal bị huấn luyện viên Hansi Flick thay ra vào phút thứ 67. Ngay lập tức, người ta thấy nét mặt của cầu thủ 17 tuổi tỏ ra không hài lòng, điều không thường thấy trước đây. Điều này cũng dẫn tới tin đồn rằng Yamal đang gặp một vài trục trặc với Hansi Flick.
Mới nhất, Yamal đã đính chính rằng mình không khó chịu vì bị thay ra, mà đang thất vọng vì màn trình diễn của bản thân. Anh nói với RNE: “Không, tôi nghĩ rằng lý do không phải vì tức giận với ai đó, mà tôi chỉ là không hài lòng với bản thân mình. Tôi đòi hỏi rất nhiều ở bản thân và luôn muốn mình phải chơi với 100% phong độ.
Tiền vệ trẻ cũng xác nhận anh đã nói chuyện và làm rõ với huấn luyện viên Hansi Flick, tránh để mọi chuyện đi xa hơn: “Ông ấy hỏi tôi tại sao tôi lại như vậy, rằng có phải tôi khó chịu khi bị thay ra sớm. Tôi chỉ khẳng định tôi chỉ đang thất vọng bản thân, chứ không vì quyết định thay người. Giờ tôi sẵn sàng chuẩn bị 100% cho trận đấu tiếp theo.
Ông ấy rất gần gũi với mọi người. Dù là người chơi ít hay nhiều, tới những cựu binh, mọi người được truyền thêm tự tin và điều đó có thể thấy rõ trong toàn đội".