Sinh viên tranh thủ khởi nghiệp, ngủ vỉa hè giữ chỗ bán hoa dịp 8.3

Việt Phong |

Ngày cận lễ 8.3, rất đông nhóm sinh viên tại TPHCM lại tập trung dọc các cổng trường đại học bày bán hoa tươi nhằm kiếm thêm thu nhập. Thậm chí, nhiều sinh viên chọn thức trắng đêm, ngủ ngoài vỉa hè để giữ được vị trí đắc địa nhất.

Theo ghi nhận lúc 22h tại cổng trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM (đường Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, TPThủ Đức, TPHCM), rất đông tiểu thương đã dựng sạp, bày biện các bó hoa đủ màu sắc, kích cỡ chờ khách hàng đến lựa chọn. 

Nhiều sạp hoa được bày bán dọc tuyến đường Võ Văn Ngân (P.Linh Chiểu, TPThủ Đức, TPHCM. Ảnh: Việt Phong
Nhiều sạp hoa được bày bán dọc tuyến đường Võ Văn Ngân (P.Linh Chiểu, TPThủ Đức, TPHCM. Ảnh: Việt Phong
Đặc biệt, nhiều sinh viên coi dịp lễ 8.3 là cơ hội kinh doanh tốt nên đã cùng nhau góp vốn, nhập hoa tươi về tự gia công để tranh thủ kiếm tiền trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Sau đó, các nhóm sinh viên từ 3 - 5 người sẽ thay phiên nhau trông chỗ, mời chào và tư vấn khách hàng đến xem hoa.
Nhiều sinh viên xem dịp lễ là cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Việt Phong
Nhiều sinh viên xem dịp lễ là cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Việt Phong

Lê Thùy Linh (sinh viên Đại học Ngân Hàng TPHCM), là thành viên một nhóm bán hoa cho biết: “Đây là năm đầu tiên nhóm mình thử sức kinh doanh trong dịp 8.3. Tụi mình chuẩn bị kỹ lưỡng hết mọi thứ từ hôm qua rồi ra đây sớm nhằm chọn được vị trí đẹp". 

Theo Linh, để chuẩn bị được một sạp hàng phong phú, cả nhóm phải mất đến 1 tuần cho các công đoạn từ đặt hoa, tự tay gói cho đến hoàn thiện sản phẩm. Giá thành mỗi bó hoa dao  động từ 150.000 - 350.000 đồng tùy kích cỡ và hình thức.

"Bọn mình nhập hoa từ chợ đầu mối và tự tay gia công hầu hết mọi công đoạn nên giá thành sẽ rẻ hơn nhiều so với việc mua trong các cửa hàng. Tụi mình cũng làm ra những bó hoa rẻ cho khách không có nhiều điều kiện", Linh cho biết thêm.

Hoa được sinh viên nhập từ chợ đầu mối và tự gia công nên giá thành rẻ hơn so với mua trong cửa hàng. Ảnh: Việt Phong
Hoa được sinh viên nhập từ chợ đầu mối và tự gia công nên giá thành rẻ hơn so với mua trong cửa hàng. Ảnh: Việt Phong

Được biết, nhóm của Linh bỏ ra số vốn ban đầu hơn 4 triệu đồng để nhập hàng. Tuy nhiên, đến gần 23 giờ ngày 7.3, số lượng khách ghé mua không nhiều, hoa nhóm bán được ước lượng chỉ hơn 1/3 sản phẩm. “Tụi mình hy vọng có thể hoàn được vốn và kiếm được một chút lời để mỗi thành viên có thêm chi phí cho sinh hoạt và học tập", Linh bộc bạch.

Cùng chung cảnh đìu hiu trong ngày đầu mở bán, sạp hoa của nhóm sinh viên ĐH Nông Lâm TPHCM vẫn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của người đi đường. Đến gần 23h30, cả nhóm bắt đầu dọn sạp, trải bạt nằm ngủ trên vỉa hè để… giữ chỗ.

Lê Thành Phúc, thành viên của nhóm bán hoa chia sẻ: "Tụi mình còn hơn một nửa số lượng hàng nên quyết định thay nhau thức đêm để trông chỗ chờ ngày 8.3 mang ra bán tiếp. Hy vọng đến ngày lễ chính thức mọi thứ sẽ khả quan hơn”.

Theo Nhân tâm sự, các thành viên trong nhóm đều được bố mẹ chu cấp đều đặn hằng tháng nên cuộc sống không quá vất vả, tuy nhiên các bạn vẫn thích được thử sức với việc kinh doanh để có thêm nhiều trải nghiệm. 

“Công việc bán hoa giúp tụi mình có thêm kỹ năng sống, có trách nhiệm hơn với công việc đội, nhóm. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để các thành viên cùng lưu giữ một kỷ niệm đẹp cùng nhau", Phúc bày tỏ.

Công việc bán hoa mang lại cho sinh viên nhiều trải nghiệm quý giá. Ảnh: Việt Phong
Công việc bán hoa mang lại cho sinh viên nhiều trải nghiệm quý giá. Ảnh: Việt Phong

Các địa điểm khác ghi nhận được cũng tập trung nhiều sinh viên dựng sạp hoa tươi như: Cổng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM....

Nhìn chung, việc kinh doanh hoa tươi của sinh viên đang gặp nhiều khó khăn do thị trường hoa cạnh tranh cao, sức mua giảm cùng với việc thiếu kinh nghiệm trong việc bảo quản hoa tươi.

Việt Phong
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ đổ xô đi mua hoa tặng nửa kia trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Việt Phong |

Sát ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) nhộn nhịp hơn hẳn bởi những hàng hoa đa dạng sắc màu, kiểu dáng đang chờ người đến mua làm quà tặng cho phái nữ.

NTK Xuân Thu giới thiệu bộ sưu tập áo dài Đôi tay mẹ nhân dịp 8.3

Than Hương |

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam, nhà thiết kế (NTK) Xuân Thu giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Đôi tay mẹ” với 12 mẫu áo dài lụa cùng nhiều họa tiết làm bằng tay cầu kỳ, tinh tế.

Minh Tú trải lòng dịp 8.3: Càng lớn càng thấm thía sự hy sinh của mẹ

DI PY, Ảnh: Nhân vật cung cấp. |

Minh Tú đã có buổi chụp ảnh cùng mẹ cô trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Siêu mẫu sinh năm 1991 rất tinh nghịch trong buổi chụp ảnh này.

Giới trẻ đổ xô đi mua hoa tặng nửa kia trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Việt Phong |

Sát ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, không khí tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) nhộn nhịp hơn hẳn bởi những hàng hoa đa dạng sắc màu, kiểu dáng đang chờ người đến mua làm quà tặng cho phái nữ.

NTK Xuân Thu giới thiệu bộ sưu tập áo dài Đôi tay mẹ nhân dịp 8.3

Than Hương |

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam, nhà thiết kế (NTK) Xuân Thu giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Đôi tay mẹ” với 12 mẫu áo dài lụa cùng nhiều họa tiết làm bằng tay cầu kỳ, tinh tế.

Minh Tú trải lòng dịp 8.3: Càng lớn càng thấm thía sự hy sinh của mẹ

DI PY, Ảnh: Nhân vật cung cấp. |

Minh Tú đã có buổi chụp ảnh cùng mẹ cô trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Siêu mẫu sinh năm 1991 rất tinh nghịch trong buổi chụp ảnh này.