Ngày 20.7, Công an Phường 10, quận Gò Vấp vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.
Nạn nhân là chị V.T.H (19 tuổi, quê Bình Phước), hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TPHCM.
Theo diễn biến vụ việc, hơn 10h ngày 19.7, chị H dọn xe bán cà phê, đưa vào bên trong căn nhà trên đường Nguyễn Văn Lượng.
Trong lúc đang kéo thùng đựng đá còn lại đưa vào bên trong nhà, một người đàn ông đi bộ đến tiếp cận xe máy của chị H để trên vỉa hè.
Người này ngồi lên xe chị H nổ máy thì bị phát hiện. Chị H chạy đến nắm vào cản sau xe máy. Người này rồ ga, kéo chị H về phía trước, ngã văng vào tủ điện trên vỉa hè. Kẻ trộm lấy xe chạy mất hút, người dân gần đó đuổi theo nhưng không kịp.
Vụ việc khiến cơ thể chị H bị sưng, bầm nhiều vị trí.

Chị H đã đến công an trình báo vụ việc.
Chị H cho biết, chị xin làm công việc bán thời gian, bán nước theo giờ (cà phê mang đi) để kiếm thêm thu nhập đóng tiền trọ, trang trải chi phí.
Giá trị chiếc xe thời điểm mua là 35 triệu đồng. Ngoài ra, bên trong cốp xe còn có 1 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.
Liên quan vụ trộm xe kể trên, công an cũng đã trích dữ liệu camera nhà dân xung quanh để điều tra, truy xét nghi phạm.