Mang Trung thu đến trẻ em trên đảo Điệp Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng trăm em nhỏ sinh sống tại khu vực đảo Điệp Sơn được đón Trung thu ấm ấp.

Năm nay là lần thứ 4 liên tiếp, gia đình anh Trịnh Minh Đại Anh - ở hòn đảo Phật Nằm (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), tự bỏ tiền tổ chức Trung thu cho trẻ em trên hòn đảo Điệp Sơn.

Điệp Sơn vốn là thôn đảo gồm 6 đảo nổi, 2 đảo chìm thuộc xã Vạn Thạnh. Nơi tập trung dân cư nhiều nhất là đảo Hòn Bịp nằm giữa vịnh Vân Phong với khoảng gần 96 hộ dân và trên 400 nhân khẩu. Đảo Hòn Bịp là khu vực khó khăn khi dân cư trên đảo chưa có nước ngọt và điện lưới quốc gia.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp trẻ em trên khu vực hòn đảo Điệp Sơn được đón Trung thu. Ảnh: Hữu Long
Đây là năm thứ 4 liên tiếp trẻ em trên khu vực hòn đảo Điệp Sơn được đón Trung thu. Ảnh: Hữu Long

Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu là chài lưới, đánh bắt nhỏ lẻ. Cũng vì điều kiện trên đảo còn vất vả nên các hoạt động vui chơi giải trí của em trẻ chưa được cha mẹ chú trọng.

Xuất phát từ thực tế đó, vợ chồng anh Trịnh Minh Đại Anh đã mua quần áo mới, quà Trung thu tặng cho trẻ em chơi Trung thu trong đêm trăng rằm.

Hoạt động vui chơi trung thu cho trẻ em trên đảo đã được anh duy trì trong 4 năm nay. Ảnh: Hữu Long
Hoạt động vui chơi trung thu cho trẻ em trên đảo đã được anh duy trì trong 4 năm nay. Ảnh: Hữu Long

Để tổ chức một đêm Trung thu ấm áp, vợ chồng anh Đại Anh đã chủ động kêu gọi các đoàn lân sư rồng ở trung tâm huyện Vạn Ninh đi ra đảo múa cho trẻ em nơi đây.

Được xem con lân biểu diễn và có quà Trung thu mang về, nhiều em nhỏ trên đảo không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Nhìn những niềm vui của trẻ em trên đảo, vợ chồng anh Đại Anh cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong các năm tới.

Hữu Long