Hành khách bị mất vali trong chuyến bay của Vietravel Airlines lên tiếng
Trao đổi với Lao Động ngày 2.3, anh Ngô Như Khoa, người bị mất vali trên chuyến bay cho biết, thực ra chuyện đền bù chỉ là một phần. Trong vụ việc này, anh không hài lòng ở thái độ - cách xử lý sự cố của Vietravel.
Cách cư xử của hãng hàng không khiến anh rất bức xúc vì không có trách nhiệm với khách hàng; không thấu đáo vấn đề, không giải quyết rõ ràng.
Thứ 2, giải pháp của hãng cũng không quan tâm tới khách hàng, thậm chí rất vô trách nhiệm.
Không cần biết giá trị bị mất của khách bao nhiêu, không cần biết những rắc rối của khách phải có thế nào. Hãng chỉ đưa ra một con số đền bù cực vô lý là 5 USD/kg.
Xem tiếp TẠI ĐÂY!
Hình hài tuyến đường nghìn tỉ dẫn vào cảng Phước An đi qua rừng ngập mặn
Tuyến đường dẫn vào cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng đang được thi công đoạn từ nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cảng Phước An.
Tuyến đường này có tổng chiều dài gần 6km, phần lớn đi qua khu rừng ngập mặn.

Tuyến đường này được đầu tư xây dựng mới, có điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và điểm cuối tại cổng cảng Phước An.
Xem tiếp TẠI ĐÂY!
Khách sạn phố cổ Hà Nội vắng khách sau gần một năm mở cửa du lịch
Dù được dự báo tình hình kinh doanh sẽ lạc quan khi ngành du lịch mở cửa từ ngày 15.3.2022, đến nay, nhiều khách sạn tại phố cổ Hà Nội vẫn đang loay hoay khi lượng khách quốc tế lưu trú vẫn còn nhỏ giọt so với trước dịch COVID-19.
Kỳ vọng ngành du lịch mở cửa sẽ giúp các đoàn khách nhập cảnh vào Việt Nam dễ dàng hơn nhưng anh H.T (chủ khách sạn số 99 phố Mã Mây, Hà Nội) - cho rằng, công việc kinh doanh cả năm nay cực kỳ nhàn rỗi khi lượng khách quốc tế vẫn rất ảm đạm, khách du lịch nội địa thì có xu hướng thắt chặt chi tiêu, giảm nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.
Xem tiếp TẠI ĐÂY!