Chương trình có sự tham gia của các văn, nghệ sĩ: NSND Thế Hiển, NSND Tuyết Mai, NSND Thanh Điền, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Hữu Quốc, NSND Quế Trân, NSƯT Đinh Trung Cẩn, NSƯT Hải Phượng, NSƯT Quốc Kiệt, NSƯT Phạm Thế Vĩ...
NSND Trịnh Thị Kim Chi chia sẻ cảm xúc của bản thân khi nhận danh hiệu cao quý: "Khi được nhận danh hiệu NSND, tôi cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc. Mặc dù trước đó đã tham gia lễ ở Hà Nội, nhưng đêm nay, tôi cũng cảm thấy rất xúc động nhận được sự quan tâm của thành phố. Tôi nghĩ, không chỉ riêng bản thân tôi, mà các nghệ sĩ cũng cảm thấy vui và được tiếp thêm sức mạnh để làm nghề".
NSƯT Đại Nghĩa cho rằng, tất cả mọi thứ gọi là "hào quang", "danh vọng" một nghệ sĩ có được thì bản thân phải luôn trân trọng.
"Những gì tôi có ngày hôm nay, tôi đều rất trân quý", NSƯT Đại Nghĩa bày tỏ.
"Lãnh đạo TPHCM rất quan tâm đến đời sống văn, nghệ sĩ - sự quan tâm tiếp sức cho người nghệ sĩ để họ có thêm động lực làm nghề. Tôi nghĩ văn hóa phải đi cùng với kinh tế mới có thể phát triển được", NSND Mỹ Uyên nói.
NSND Quế Trân chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi năm nay được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, chắc rằng ba tôi - NSND Thanh Tòng (nghệ sĩ cải lương Thanh Tòng đã qua đời năm 2016) sẽ cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc và tự hào về con gái của mình".
"Tôi rất vinh dự vì đây là cột mốc sự nghiệp làm nghề hơn 40 năm của mình. Cảm xúc của tôi hôm nay rất hạnh phúc, vui vẻ khi được công nhận sự cống hiến của bản thân. Ngày hôm nay là cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời của tôi", NSND Phượng Loan chia sẻ.