MV mở màn bằng câu nói xoáy sâu vào tâm can khán giả "Con là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Không phải ai cũng được món quà ấy đâu".
Liền sau đó là hình ảnh Nhật Kim Anh với lời khuyên một cô gái trẻ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt trong MV nói riêng và phim điện ảnh "Vong nhi" nói chung.
Điểm nhấn trong MV là sự kết hợp giữa lời ca và giọng hát da diết của Hoài Lâm cùng những hình ảnh ám ảnh trong phim.
Ở đó ta bắt gặp hình ảnh của NSƯT Hạnh Thúy thầm lặng với công việc làm những ngôi nhà nhỏ cho những em bé chưa có may mắn được chào đời.
Là khoảnh khắc khi nước mắt trộn nỗi đau của Nhật Kim Anh khi chứng kiến con trai ngã gục trên giường bệnh, hân hoan được thả cánh diều mơ ước ngay trên chiếc xe lăn.

Là quyết định rất đỗi khó khăn và nỗi đau đớn đến tột cùng của bà mẹ trẻ khi phải tự tay bỏ đi hình hài dấu yêu của bản thân.
Và đặc biệt, là hình ảnh của diễn viên Lê Phương với đủ các cung bậc cảm xúc: hờn giận, đau đớn, xót xa, kinh hãi đến tột cùng... với tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình.
MV kết lại bằng hình ảnh khắc khoải của Lê Phương với giấc mơ về một tổ ấm hạnh phúc nơi có cha mẹ và con cùng nhau chơi đùa giữa cuộc sống muôn màu.
Theo tiết lộ của nhạc sĩ Tống Hạo Nhiên, "Con chưa kịp nói" không phải sáng tác theo kiểu đặt hàng cho một bộ phim điện ảnh. Ban đầu, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường muốn dùng một ca khúc khác. Nhưng sau khi được chia sẻ về nội dung phim, anh lập tức đề xuất ca khúc này, vốn từng được bản thân đem dự thi trong một cuộc thi. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nghe đã rất ưng ý và quyết định chọn ca khúc này làm tác phẩm chủ đề của "Vong nhi".