NSND Ngọc Giàu “chịu” Tiêu Minh Phụng ngay khi vừa cất câu hát đầu tiên

An Nhiên |

Dù có màn thể hiện tốt, nhận được lời khen từ NSND Ngọc Giàu song Tiêu Minh Phụng vẫn không nhận đủ phiếu bầu.

Tập 7 Trăm năm ánh Việt vừa lên sóng với nhóm đấu của bộ ba thí sinh Khánh Dư, Thy Nhung và Tiêu Minh Phụng. Trong tiết mục cải lương xã hội - trích đoạn Dòng sông đời được sáng tác bởi soạn giả Tô Thiên Kiều, với 3 tuyến nhân vật chính.

Đó là Thy Nhung - cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, thế nhưng lại chỉ là con rối trong tay phụ mẫu mình, không được sống như những gì cô mong muốn.

Khánh Dư - chàng trai sống với niềm đam mê sân khấu, và cũng tại nơi đó chàng gặp được người con gái mình thương, tuy nhiên đây cũng là lúc mọi tai ương ập đến.

Cuối cùng là Tiêu Minh Phụng - sống với châm ngôn trọn tình trọn nghĩa với người mình mang ơn, cũng chính vì vậy anh đã bất chấp làm mọi thứ ngay cả khi trái với lương tâm của mình.

Sắp xếp bố cục thời gian hiện tại và quá khứ đan xen, mạch truyện vẫn được diễn giải rõ ràng, giúp khán giả dễ dàng hiểu được nội dung câu chuyện. Không chỉ là đoạn tình buồn của đôi nam nữ, yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, dẫn đến xa cách muôn trùng mây, mà xen lẫn là những giọt nước mắt hối hận khi nhận ra chính mình đã tiếp tay gây nên mọi sai lầm.

Dù là lần đầu kết hợp, nhưng bộ ba lại ăn khớp đến bất ngờ, từ giọng ca đến khả năng diễn xuất, bên cạnh là sân khấu được dàn dựng công phu, tất cả đã đem đến màn trình diễn không thể rời mắt.

Không chỉ nhận được sự yêu thích của NSƯT Vũ Thành Vinh với cái màu sắc rất riêng, “cái đời” của mình, Tiêu Minh Phụng còn được NSND Ngọc Giàu “chịu” ngay từ khi cất câu vọng cổ đầu tiên.

“Cái giọng quá tốt, mà vô câu vọng cổ đứt hơi uổng hết sức, dưới này tui thở không kịp luôn” - vừa gây tiếc nuối cho NSND Ngọc Giàu với cách xử lý câu hát, Khánh Dư còn nhận được lời góp ý từ NSND Bạch Tuyết khi cần phải hoàn thiện kỹ năng để trở thành người nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Về phần của Thy Nhung, NSƯT Thoại Mỹ đánh giá cao “giọng ca trời cho” của bóng hồng duy nhất cũng như dành lời khen cho nét tự nhiên trong vai diễn của Tiêu Minh Phụng. Đặc biệt, ngược lại với các vị giám khảo, “cô đào lẳng” lại thích ánh mắt “thần thái” của Khánh Dư.

Chốt hạ, “Ông Năm” Hữu Quốc đánh giá cao tổng thể màn trình diễn và công nhận rằng những lời khen trên là xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của các thí sinh.

Kết thúc tập 7, Thy Nhung nhận được 2 sự bình chọn từ NSND Bạch Tuyết và NSƯT Hữu Quốc. Khánh Dư nhận được phiếu bầu từ Đạo diễn Vũ Thành Vinh và NSƯT Thoại Mỹ. Lá phiếu cuối cùng của NSND Ngọc Giàu dành cho Tiêu Minh Phụng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

“Chị em NSND” Ngọc Giàu - Bạch Tuyết bắt tay cùng làm giám khảo

An Nhiên |

“Cây đại thụ” sân khấu cải lương - NSND Ngọc Giàu và NSND Bạch Tuyết bày tỏ sự mong đợi đối với dàn thí sinh Trăm năm ánh Việt cũng như thế hệ trẻ theo bộ môn cải lương.

Con gái nuôi NSND Ngọc Giàu kể chuyện vừa gặp bạn trai mới đã muốn cưới

DI PY |

Cặp đôi đến với "Mảnh ghép hoàn hảo" tuần này là diễn viên Ngọc Hoa (con gái nuôi NSND Ngọc Giàu) và bạn trai Hoàng Thắng. Chia sẻ về bạn trai, Ngọc Hoa cho biết, Hoàng Thắng là một người hoàn hảo, hài hước và cô từng muốn cưới ngay.

“Chị em NSND” Ngọc Giàu - Bạch Tuyết bắt tay cùng làm giám khảo

An Nhiên |

“Cây đại thụ” sân khấu cải lương - NSND Ngọc Giàu và NSND Bạch Tuyết bày tỏ sự mong đợi đối với dàn thí sinh Trăm năm ánh Việt cũng như thế hệ trẻ theo bộ môn cải lương.

Con gái nuôi NSND Ngọc Giàu kể chuyện vừa gặp bạn trai mới đã muốn cưới

DI PY |

Cặp đôi đến với "Mảnh ghép hoàn hảo" tuần này là diễn viên Ngọc Hoa (con gái nuôi NSND Ngọc Giàu) và bạn trai Hoàng Thắng. Chia sẻ về bạn trai, Ngọc Hoa cho biết, Hoàng Thắng là một người hoàn hảo, hài hước và cô từng muốn cưới ngay.