Ca khúc “Từ hoàng hôn đến bình minh” là một giai điệu ngập tràn sự tích cực, ca từ chứa đầy sự lạc quan và lãng mạn trong tình yêu. Khán giả khi thưởng thức ca khúc được đắm chìm trong cảm xúc của một chàng trai gửi đến cô gái mình yêu.
Cảm xúc viết nên giai điệu đầy hứng khởi này đến từ một lần QUVNG được xem một bộ phim, khi nam ca sĩ nhìn thấy cảnh cặp đôi cùng nhau chạy nhảy vui đùa giữa thành phố từ đêm tới sáng.
Qua đó, ca khúc không chỉ là cảm xúc cá nhân của QUVNG, còn là một món quà dành cho tất cả mọi người khi đặt chân đến một thành phố tưởng chừng như xa lạ với họ. Nhưng chỉ cần mở lòng mình một chút, đón nhận những năng lượng tích cực và tình yêu thương của vùng đất này, bạn sẽ được yêu thương, sẻ chia và đồng cảm nhiều hơn. Hãy luôn vững tin và một cuộc sống tràn ngập niềm vui sẽ đưa đường dẫn lối đến với một nửa còn lại của mình…
“Mình đã thực sự ao ước có một lần được trải nghiệm tình yêu như vậy, một thứ tình cảm nhẹ nhàng thuần khiết, không muộn phiền, chỉ đơn giản là được yêu nhau trong khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi trong phút chốc nhưng đủ cho ta biết đấy là tình yêu” - QUVNG cho biết.