Triển lãm “Ngộ” được xem là cuộc tao ngộ của 4 họa sĩ (Trường Thịnh, Nguyễn Đỗ Long, Anh Nguyên và Vũ Thùy Mai) với phong cách nghệ thuật mang nhiều nét tương đồng bằng chất liệu “bay bổng, nhẹ nhàng và tinh tế”.
Những câu chuyện bình dị, những cảnh vật thân quen về cuộc sống được 4 họa sĩ sẽ truyền tải vào tranh và họ cũng đang tự "ngộ" trong từng tác phẩm và hành trình nghệ thuật mà mình theo đuổi.
Với hơn 40 tác phẩm bằng chất liệu màu nước trên lụa hay phấn màu trên giấy mang trạng thái lắng đọng, tĩnh lặng khi các họa sĩ nhìn đời sống, nhìn cảnh vật chợt giác ngộ ra những lẽ sống rất đời truyền tải vào các tác phẩm.

Chia sẻ về triển lãm lần này, họa sĩ Anh Nguyên cho biết: “Sau nhiều năm trải nghiệm các chất liệu khác nhau, triển lãm là lời khẳng định của tôi với việc lựa chọn phấn màu cho con đường nghệ thuật mình theo đuổi.
Mang tới triển lãm "Ngộ" với 7 bức tranh mang chủ đề rất gần gũi, bình dị trong cuộc sống, nhưng tôi muốn truyền tải tới người xem một thông điệp mà bản thân đã tự ngộ ra trong quá trình sáng tác.

Đó là vạn vật trong nhân sinh đều có vẻ đẹp riêng và đáng được trân trọng, nâng niu. Tôi muốn lưu giữ lại trọn vẹn những gì đẹp nhất để dành tặng cho đời, cho những người hữu duyên…".
Triển lãm "Ngộ" sẽ kéo dài đến hết ngày 19.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).