Lên sóng lần đầu tiên ngày 18.3.2018, đến nay sau 3 năm lên sóng, “Cất cánh” đã đón gần 200 diễn giả đến với đường băng và chia sẻ những câu chuyện cá nhân của riêng họ, truyền đi ngọn lửa của khát vọng vươn lên đến hàng triệu khán giả.
Chương trình “Cất cánh” mong muốn gửi lời cảm ơn các diễn giả bình dị và đầy tâm huyết vì đã cho tất cả kháng giả động lực và niềm hứng khởi cho hành trình phía trước của mỗi con người Việt Nam.
Với Gala “Cất cánh 2020 - Lời nhắn từ tương lai”, khán giả đã gặp lại những người quen, những người từ Cất cánh đã viết nên một năm 2020 của người Việt kiên cường.
Một bác sĩ được cử vào vùng dịch Sơn Lôi, tự nhận mình là người đi đắp đê chắn sóng COVID-19, dẫu phải bỏ lại gia đình và hy sinh những quyền lợi cá nhân.
Những doanh nghiệp trước nguy cơ khủng hoảng, đã bền bỉ đứng dậy vượt khó khăn, không trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước.
Một em gái từ bản người Dao vùng núi Lào Cai dũng cảm vượt qua định kiến, giành học bổng quốc tế Erasmus và trở thành cầu nối văn hóa cho trẻ em quê mình.
Một cậu học trò 8 tuổi tên là Khiết ở Quảng Nam đi bộ từ núi Trà My vác theo cây măng rừng tặng bà con Đà Nẵng trong vùng cách ly. Rồi sau đó, chính bà con Đà Nẵng cùng nhân dân cả nước lại vượt lũ, vào với Trà My để cứu trợ tháng 11.2020.
Xem, nghe, và giờ là có cơ hội được đọc những chia sẻ từ chính đồng bào mình trên “Cất cánh”, từ cuốn sách “Vì một Việt Nam Cất cánh phần 2”, khán giả và độc giả sẽ lý giải được vì sao đất nước chúng ta đã cùng nhau vượt qua được những khó khăn, những thử thách từ dịch bệnh, từ thiên tai, cả những điều chưa từng diễn ra trong lịch sử.
Nếu ở tương lai và nhìn về hiện tại, chúng ta sẽ nhắn gửi điều gì cho 2020, năm để lại cho chúng ta những bài học, những cơ hội để nhìn lại, để thay đổi cách nghĩ, cách sống, cách ứng phó với những khó khăn, cách đối xử giữa con người và con người trong hoạn nạn?