Phiêu du về dải đất miền Trung qua loạt tranh trừu tượng

Thanh Chân |

TPHCM -  Với loạt bức tranh trừu tượng, triển lãm "Từ trong vô tận" là cuộc chuyển đổi mạnh mẽ từ vàng-đen sang xanh-đen-trắng, mang đến cho người xem cái nhìn bắt mắt về dải đất miền Trung. 

32 tranh trừu tượng trong triển lãm "Từ trong vô tận" được họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh sáng tác trong khoảng 1 năm. Các con đường miền Trung thời tuổi trẻ là chủ đề và ý niệm chính của triễn làm lần này. 

Đặc biệt, về bảng màu, "Từ trong vô tận" là cuộc chuyển đổi mạnh mẽ từ vàng-đen sang xanh-đen-trắng. Với tranh trừu tượng, bảng màu chiếm yếu tố quan trọng. Đây không chỉ là tín hiệu về thị giác mà còn là chìa khóa của nhận thức, quan niệm và cách nhìn. 

 
  Về bảng màu, "Từ trong vô tận" là cuộc chuyển đổi mạnh mẽ từ vàng-đen sang xanh-đen-trắng. Ảnh: Thanh Chân.

Ở độ tuổi U50 và độ chín trong kỹ thuật trừu tượng, tranh của nam họa sĩ không chỉ thong dong hơn mà còn sâu lắng hơn, thi vị hơn. 

Tại buổi triển lãm cá nhân lần thứ 3, họa sĩ Vĩnh Thịnh chia sẻ: "Từ trong vô tận vẽ lại khoảng thời gian tuổi trẻ ở vùng đất miền Trung. Ở mỗi bức tranh đều bắt đầu bằng một nét vẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đây cũng là cách thể hiện con đường miền Trung tôi đã từng qua".

 
Tác phẩm Màu mưa Huế (acrylic, 100cm x 140cm, 2022).

Trong số 32 bức tranh, họa sĩ Thịnh đặc biệt yêu thích tác phẩm Màu mưa Huế, Bình minh nghe khúc hoan ca vì diễn đạt được tâm trạng của bản thân thông qua tranh cũng như tranh hoàn thành đúng với ý tưởng ban đầu. 

"Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà có sự đánh giá về từng bức tranh trừu tượng. Dĩ nhiên, mỗi người họa sĩ đều mong muốn được đến gần với người xem. Đây cũng là niềm vui của người họa sĩ" - họa sĩ Thịnh cho hay. 

Triển lãm "Từ trong vô tận" diễn ra từ ngày 10-19.6. 

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hoài niệm quá khứ qua loạt tranh màu nước

Thanh Chân |

TPHCM -  Với hơn 21 bức tranh màu nước, triển lãm "Như một hoài niệm" mang đến cho người xem những cảm nhận về một quá khứ đẹp của văn hóa Việt Nam được thế hệ trẻ trân trọng.

Triển lãm “Mây Đông Dương” – du miên cùng hoài niệm

Thanh Hương |

Với 25 tác phẩm của 5 họa sĩ, triển lãm mang tên “Mây Đông Dương” nhận được sự quan tâm của công chúng khi được tổ chức tại thành phố Đà Lạt vừa qua. 

Ngắm nhìn những điều hạnh phúc đơn giản qua hơn 60 tranh và 30 tượng gốm

Thanh Chân |

TPHCM - Với hơn 60 tranh và gần 30 tượng gốm, triển lãm "Nắng nghiêng lưng trời" mang đến cho người xem những vẻ đẹp, tình yêu, sự hạnh phúc làm nên hào quang của chính đời sống. 

Bắt mắt với những bức tranh sơn mài, lụa đậm chất Việt

Thanh Chân |

TPHCM - Triển lãm tranh "Hồn thơ" với 22 bức sơn mài và 20 tranh sơn dầu, lụa góp phần cho hoạt động nghệ thuật của thành phần thêm sôi động sau thời gian dài im ắng vì dịch COVID-19. 

Hoài niệm quá khứ qua loạt tranh màu nước

Thanh Chân |

TPHCM -  Với hơn 21 bức tranh màu nước, triển lãm "Như một hoài niệm" mang đến cho người xem những cảm nhận về một quá khứ đẹp của văn hóa Việt Nam được thế hệ trẻ trân trọng.

Triển lãm “Mây Đông Dương” – du miên cùng hoài niệm

Thanh Hương |

Với 25 tác phẩm của 5 họa sĩ, triển lãm mang tên “Mây Đông Dương” nhận được sự quan tâm của công chúng khi được tổ chức tại thành phố Đà Lạt vừa qua. 

Ngắm nhìn những điều hạnh phúc đơn giản qua hơn 60 tranh và 30 tượng gốm

Thanh Chân |

TPHCM - Với hơn 60 tranh và gần 30 tượng gốm, triển lãm "Nắng nghiêng lưng trời" mang đến cho người xem những vẻ đẹp, tình yêu, sự hạnh phúc làm nên hào quang của chính đời sống. 

Bắt mắt với những bức tranh sơn mài, lụa đậm chất Việt

Thanh Chân |

TPHCM - Triển lãm tranh "Hồn thơ" với 22 bức sơn mài và 20 tranh sơn dầu, lụa góp phần cho hoạt động nghệ thuật của thành phần thêm sôi động sau thời gian dài im ắng vì dịch COVID-19.